Dù đang là giờ kinh doanh cao điểm, nhưng ngay lập tức, lái xe Nguyễn Viết Huân liền thông tin trên bộ đàm nhờ đồng nghiệp hỗ trợ. Lúc ấy, bọn cướp đang di chuyển bằng xe gắn máy từ hướng Phố cổ Hội An xuống biển Cửa Đại và theo đường Thanh Niên đi Đà Nẵng.
Cùng với vị khách bị nạn, lái xe Huân nhanh chóng đuổi theo. Nhận được thông báo qua bộ đàm, lái xe Trương Văn Chương đang kinh doanh tại Khách sạn Paml Garden cách Khách sạn River Side khoảng ba km cũng nhanh chóng thông báo, liên hệ và chở công an địa phương phường Cẩm An, TP.Hội An truy đuổi.
Sau đó là đến lái xe taxi tên Phạm Hoàng Trung. Bọn cướp nhanh chóng được cơ quan công an nhận diện: Chúng chính là những đối tượng vừa được ra tù với tiền án cướp giật.
Hung hăng, bất chấp pháp luật, bọn cướp chạy trốn với tốc độ trên 100km/h. Các tài xế dùng xe taxi bao vây, ngăn chặn các hướng tẩu thoát của bọn cướp. Khi đến gần địa phận thành phố Đà Nẵng, lái xe Nguyễn Viết Huân lao lên vượt mặt bọn cướp, lái xe Phạm Hoàng Trung cũng tiếp tục vượt lên và ép được bọn cướp ngã vào lề. Ngay lập tức, anh em lái xe Mai Linh Hội An đã nhanh chóng bắt gọn bọn cướp giao cho công an xử lý.