Lâm Đồng: Kẻ tông chết người bỏ trốn ra đầu thú

K'Bi tại cơ quan điều tra
K'Bi tại cơ quan điều tra
TPO - Sau khi uống rượu, K’Bi (19 tuổi, trú xã Gung Ré, huyện Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển xe máy tông trúng người đàn ông đang đi bộ trên đường. Lo sợ, K’Bi đã bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú.

Khoảng 8 giờ sáng 7/10, khi mở cửa đi mua đồ ăn sáng, chị Chung Thị Ngọc Oanh (trú tổ dân phố 6, thị trấn Di Linh) hoảng hốt phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi nằm gục chết trước nhà. Chị Oanh liền cấp báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Công an huyện Di Linh đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường để các cơ quan chức năng phối hợp tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Qua khám nghiệm hiện trường và truy xuất camera an ninh, cơ quan điều tra xác định đây là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông; đối tượng gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bước đầu Công an huyện xác định được đối tượng gây tai nạn và vận động thanh niên này ra đầu thú.

10 giờ cùng ngày, K’Bi đã đến trụ sở Công an huyện Di Linh, khai nhận: Đêm hôm trước (6/10), K’Bi điều khiển xe máy chở em họ trú cùng thôn đi nhậu. Khoảng 22 giờ, trên đường về nhà, K’Bi tông vào người đàn ông đang đi bộ trên đường. Do uống rượu nhiều và quá lo sợ nên K’Bi cùng em họ bỏ chạy về nhà.

Đến sáng 7/10, nghe tin người đàn ông mà mình tông phải đã tử vong và công an đang tiến hành điều tra truy tìm người gây tai nạn, K’Bi đã đến Công an huyện Di Linh đầu thú.  

Công an huyện đang tạm giữ đối tượng tông chết người rồi bỏ chạy để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời tiến hành xác minh, tìm người nhà của nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.