Lắm kiểu con dâu sát hại mẹ chồng

Khi mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu lên đến đỉnh điểm, những cô con dâu ngang nhiên ra tay sát hại mẹ chồng một cách không thương tiếc bằng thuốc diệt chuột, búa đinh, hay canh pha thuốc sâu...

Đầu độc mẹ chồng bằng thuốc diệt chuột.

Vụ án xảy ra vào tháng 6/2012, theo cáo trạng, Nguyễn Thị Nga (SN 1983, ngụ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) ra tay đầu độc bà Huỳnh Thị Lào (SN 1954, ngụ cùng địa chỉ). Được biết, bà Lào và Nga có quan hệ mẹ chồng – con dâu, nhưng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, Nga và bà Lào có nảy sinh mâu thuẫn. Từ đó, Nga có ý định sát hại mẹ chồng.

Biết hàng ngày bà Lào đi làm ruộng về thường khát nước nên Nga đã lợi dụng lúc nhà vắng người lén lấy nửa gói thuốc diệt chuột cho vào ca nước rồi dùng đũa khuấy cho hòa tan. . Sau đó, Nga chở con bỏ đi, để ca nước trên bàn, mục đích là “găng bẫy” cho bà Lào uống vào khi làm đồng về. Khi bà Lào về, thấy ca nước nên uống.Nhưng phát hiện có mùi lạ nên bà Lào đã phun ra. Nghi là có thuốc độc nên bà Lào đã gọi hàng xóm đến kiểm tra và báo cơ quan công an.

Ngày 12/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi “Giết người”.

Đoạt mạng mẹ chồng bằng cây bùa định mệnh.

6 giờ sáng ngày 5/2/2012, Hoàng Thị Vấn (SN 1969, trú tại phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) thức giấc và đi ra sau nhà rửa bát và nói chuyện với mẹ chồng là bà Triệu Thị Tiền (SN 1937 ở cùng nhà).

Cuộc nói chuyện xoay quanh chủ đề bà Tiền muốn Vấn sinh thêm một lần nữa, vì qua hai lần sinh nở mà Vấn vẫn chưa có con trai.

Tuy nhiên, do sau lần sinh con thứ hai vào năm 2003, Vấn bị hậu sản nên khi nghe mẹ chồng nhiều lần nói đến chuyện sinh đẻ, Vấn thấy sợ dù không nói ra.

Cuộc nói chuyện với mẹ chồng vào sáng đó như giọt nước tràn ly, Vấn tỏ thái độ: “Bà có giỏi thì bà đẻ đi”. Vừa dứt lời, Vấn nhận ngay cái tát của mẹ chồng.

Ngay lúc đó, Vấn vớ cái búa đinh để gần đó, giơ lên đập trúng đầu mẹ chồng.Thấy bà ngã quỵ nhưng Vấn không chịu dừng tay cho đến khi mẹ chồng tắt thở. Nghĩ cách thoát tội, Vấn liền tạo hiện trường giả nhưng không qua mắt được cơ quan chức năng.

Theo kết quả giám định, bà Tiền chết cho bị vỡ xương hộp sọ, dập não.

Ngày 2/1/2013, TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt mức án tù chung thân cho bị cáo Hoàng Thị Vấn với tội danh Giết người.

Cho mẹ chồng ăn cơm với thuốc trừ sâu

Đối tượng ra tay đầu độc mẹ chồng được xác định là Hồ Thị Nga trú tại xã Trung Nghĩa – Vũng Liêm – Vĩnh Long. Nạn nhân là bà Ký – mẹ chồng Nga.

Con trai út nhà bà Ký tên là Hòa đã lập gia đình với Hồ Thị Nga. Trong gia đình, Hòa rất nghe lời vợ và cô con dâu lại chẳng coi mẹ chồng ra gì. Hàng ngày, bà Ký vẫn phải nấu ăn thui thủi một mình, chung nhà nhưng bà Ký phải dùng bếp riêng, vật dụng riêng.

Lắm kiểu con dâu sát hại mẹ chồng ảnh 1

Bị cáo tại tòa.

Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi bà Ký bị mất 40.000 đồng. Nghi con dâu, bà Ký truy hỏi, Nga chối phắt còn chửi mẹ chồng hồ đồ, dở hơi. Rồi Nga cũng lấy 40.000 đồng ném vào người bà Ký. Trưa hôm ấy, Nga mua một gói thuốc trừ sâu, lẻn vào trút cả gói thuốc trừ sâu vào nồi cơm đang sôi của bà Ký. Khi dọn cơm ăn thì bà ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc nên bà Ký hô hoán lên cho cả xóm biết.

Tháng 9/2006, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xử vụ án “con dâu hạ độc mẹ chồng” và tuyên phạt Hồ Thị Nga 7 năm tù về tội “giết người”.

Dùng chày tước đoạt mạng sống mẹ chồng.

Nạn nhân trong vụ án đau lòng trên là bà Nguyễn Thị Thoan (SN 1930). Đối tượng đang tâm ra tay sát hại bà là cô con dâu Nguyễn Thị Bích (SN 1983, ở Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La). Nguyên nhân cũng do thời gian quen và cưới của Bích và con trai bà Thoan diễn ra chóng vánh, và nhà Bích toàn chị em gái nên bà lo sợ sau này nhà bà sẽ không có cháu trai.

Lắm kiểu con dâu sát hại mẹ chồng ảnh 2

Phạm nhân Nguyễn Thị Bích tại trại giam Xuân Nguyên – Hải Phòng.

15h ngày 9/6/2006, khi Bích vừa xuống bếp thì lập tức bị bà Thoan chửi té tátmà không rõ lí do. Muốn làm dịu cơn bực tức của mẹ chồng, Bích nhẹ nhàng: “Con sai, có gì mẹ từ từ dạy bảo”. Lời nói của Bích làm bà Thoan phát điên. bao nhiêu từ ngữ “hay ho”, “đẹp đẽ” ở ngoài chợ bắt đầu được bà tuôn ra.

Mắng chửi té tát vào mặt con dâu xong, bà sấn sổ xông tới vơ lấy cái chổi dựng ở góc nhà, quật túi bụi vào người Bích. Vừa đánh, bà vừa chửi bới ầm ĩ. Chưa hả dạ, bà quay sang chửi gia đình thông gia là không biết đẻ, không biết dạy con, chỉ biết xúi bẩy con gái về nhà chồng “bòn mót”…

Nghe mẹ chồng sỉ vả từng lời cay nghiệt xúc phạm bố mẹ mình, không kìm chế được bản thân, Bích đã vùng dậy cầm cầm con dao nhọn đâm vào người bà Thoan. Trong lúc giằng co, cả hai cùng bị ngã xuống sàn. Nhìn thấy chiếc chày gỗ, cô cầm lên đập nhiều nhát vào người mẹ chồng. Sau đó, dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng bà Thoan đã tử vong, còn Bích bị kết án chung thân.

Con dâu cho mẹ chồng ăn canh pha thuốc sâu.

Vụ việc xảy ra tại gia đình bà Đào Thị Vạn (ở xóm Liêm, thôn Tiêu Hạ, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, Hà Nam). Từ khi cậu con trai cả của bà là Đào Văn Tiến lấy Phạm Thị Giang vào năm 2002. Hai vợ chồng họ thường xuyên cãi vã, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận.

Có lần Giang tức tối đe dọa: “Kỳ này sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Có đứa đang khỏe sẽ lăn ra mà chết”.

Ngày 11/9/2004, bà Vạn ăn bữa cơm chiều một mình như mọi khi. Bưng bát canh lên ăn, bà Vạn thấy đắng ngắt trong miệng, nuốt không trôi. Tiếc của, cụ già 70 tuổi mang cho đàn chó ăn, ít phút sau, cả 5 con vật run cầm cập, sùi bọt mép lăn đùng ra sân.

Thức ăn được mang đi giám định, kết luận là có pha thuốc trừ sâu. Cô con dâu là nghi can số một. Tại cơ quan điều tra, Giang khóc một ngày một đêm, miệng kêu oan. Nhưng cuối cùng, cô con dâu thú nhận đã đầu độc mẹ chồng.

Theo Theo Nguoiduatin.vn
MỚI - NÓNG