Trên tỉnh lộ 630, hỏi đường về xã Ân Nghĩa (Hoài Ân), câu trả lời từ những người dân bản địa khiến chúng tôi không khỏi đau lòng: “Đi thẳng, hỏi xã mô mà rừng bị tàn phá nhiều nhất ấy”. Thỉnh thoảng, xe máy, xe đạp chở gỗ cồng kềnh vụt qua xe chúng tôi. Họ đi mà không gặp bất cứ trở ngại nào…
Anh Lâm Văn Lai – Cán bộ địa chính xã Ân Nghĩa, xoa tay: “Lâm tặc phá gần hết rừng nguyên sinh rồi, bây giờ bọn chúng chuyển sang tấn công rừng phòng hộ”. Rừng phòng hộ ở các xã Ân Nghĩa, Ân Tường Tây chủ yếu trồng keo tràm, thuộc chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc.
6 ha rừng phòng hộ của anh Đồng Văn Quang (xóm Đồng Quang, thôn Hương Quang) đã bị lâm tặc lén lút đốn hạ gần hết. Anh Quang là một trong số nhiều hộ dân nhận trồng rừng phòng hộ từ năm 1994 ở xã Ân Nghĩa đã bị lâm tặc chặt hạ.
Chị Phạm Thị Hoàn – vợ anh Quang, buồn bã: “Mỗi khi lên rừng, nhìn những cây keo có đường kính 40 – 50cm chỉ còn trơ gốc, có cả vết chặt cũ và mới mà chỉ biết khóc thầm”.
“Tại sao anh không kêu cứu lãnh đạo xã?”. Anh Quang chán nản: “Ăn thua gì, tui gửi cả chục lá đơn khẩn cầu lên xã, huyện, lên Ban Quản lý Dự án rừng phòng hộ, kiểm lâm… mà cũng chẳng ăn thua”. Hiện nay, có khoảng 20 hộ dân ở thôn Hương Quang đang lâm vào tình cảnh khốn khó như anh gia đình anh Quang.
Mang nỗi ấm ức của anh Quang lên gặp chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Ân Nghĩa - cho biết: “Chúng tôi biết cả chứ, dân khổ thì chính quyền xã cũng khổ. Rừng phòng hộ bị phá chưa ăn thua đâu. Ở huyện Hoài Ân này, bọn lâm tặc chủ yếu phá rừng tự nhiên. Ở đó, chúng chủ yếu chặt những thứ gỗ quý hiếm như: Lim, hương, gõ, kiềng kiềng… Mấy đứa chặt trộm keo tràm rừng phòng hộ chỉ là cò con…”.
Kiểm lâm không biết, chưa nghe
"Chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vào tháng 6 vừa rồi để xử lý rốt ráo tình hình lâm tặc phá rừng trên địa bàn huyện nhưng chưa ăn thua. Cuối tháng 9, tôi cũng ký quyết định thành lập tiếp một đoàn kiểm tra liên ngành nữa. Lần này, chúng tôi quyết tâm dứt điểm sự lộng quyền của lâm tặc”. Ông Nguyễn Cần – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết |
Khi nghe chúng tôi đặt câu hỏi về tình hình lâm tặc ngang nhiên tàn phá các khu rừng phòng hộ và rừng tự nhiên ở xã Ân Nghĩa, ông Nguyễn Văn Bổ – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hoài Ân, thản nhiên: “Thế à? Nào ai nói gì với tôi đâu. Chuyện phá rừng phòng hộ tôi có biết sơ sơ, còn rừng nguyên sinh thì chưa thấy xã báo cáo gì với chúng tôi cả”.
Thật lạ, kiểm lâm là chống lâm tặc, chẳng lẽ lâm tặc phá rừng, lực lượng kiểm lâm phải chờ… báo cáo từ địa phương mới giải quyết? Khi được hỏi về tình hình phá rừng phòng hộ, ông Bổ ngập ngừng: “Cái này tôi không thể cung cấp khi chưa có ý kiến của lãnh đạo huyện. Chúng tôi đang điều tra, nguyên tắc ấy mà. Có gì các anh cứ sang lãnh đạo huyện mà hỏi”.
Theo báo cáo của UBND huyện Hoài Ân, diện tích rừng phòng hộ bị chặt trắng ở huyện Hoài Ân gần 15 ha, còn diện tích bị khai thác trái phép từ 50 - 80% khoảng 35ha. Còn những tổn thất ở rừng nguyên sinh là không thể thống kê được.