Lãnh án tử hình vì bùi tai nhận lời xách ma túy thuê

Ba bị cáo trong phiên xử ngày 13/4
Ba bị cáo trong phiên xử ngày 13/4
TPO - Không nghề ngỗng, nên khi vừa nhận được lời đề nghị xách ma túy thuê với giá “siêu tưởng”, hai người phụ nữ lập tức “gật đầu”. Khi đang loay hoay tìm đối tác để giao hàng, lực lượng công an có mặt…tóm gọn.

Ngày 13/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với hai bị cáo Đỗ Thị Thu Huyền (SN 1983), Bùi Thu Thủy (SN 1980) và án chung thân dành cho bị cáo Hoàng Thị Như Chi (SN 1987) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cả ba bị cáo đều ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 9/4/2014, tại khu vực cây xăng Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội), cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Thủy, Chi mang theo 10 bánh heroin, cùng một số đồ vật liên quan. Ngay sau đó, vụ việc đã được điều tra, mở rộng.

Quá trình điều tra, Thủy, Chi cùng khai nhận, do điều kiện khó khăn, thất nghiệp, nên khi thấy Huyền (bạn thân) gạ gẫm vận chuyển thuê ma túy, với giá 15 triệu đồng/bánh, họ đã nhanh chóng nhận lời.

Về phần Huyền, trong chuyến đi du lịch, đã gặp và làm quen một phụ nữ tên Liên (người Việt Nam, làm ăn ở Bằng Tường, Trung Quốc). Quá trình giao lưu, Liên để lại số điện thoại và hứa hẹn sẽ trả tiền công “trên trời” nếu Huyền đồng ý vận chuyển ma túy từ Hòa Bình, qua Lạng Sơn.

Nhớ lại lời hẹn hò từ người phụ nữ mới gặp, Huyền nhanh chóng tiếp cận hai người bạn (Thủy, Chi) và cả ba đã bắt tay hợp tác. Và khi đang loay hoay tại bến xe Yên Nghĩa, hai phụ nữ đã bị bắt giữ.

Trường hợp của Liên, do cơ quan điều tra không xác định được lai lịch, địa chỉ, do vậy đã tách hồ sơ để xử lý sau.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.