Lao vào nhà hàng dí súng, chém người trọng thương

Anh Tuấn đang điều trị tại bệnh viện
Anh Tuấn đang điều trị tại bệnh viện
TPO - Nhóm côn đồ mang theo súng, mã tấu xông vào nhà hàng khống chế, chém trọng thương hai thực khách rồi tẩu thoát.

Công an quận 1, TPHCM đang điều tra làm rõ vụ án dùng súng lao vào nhà hàng khống chế thực khách rồi đâm chém loạn xạ làm hai người trọng thương.

Theo các nhân chứng, khoảng 21 giờ ngày 5/6, có năm thực khách đang ăn tối tại phòng số 5, nhà hàng Sen Đông Dương trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1 thì  bất ngờ có 6 thanh niên từ ngoài đạp cửa xông vào. Một tên trong nhóm cầm súng chĩa vào đầu từng người trong phòng rồi bắt họ quỳ lạy. Hai tên khác cầm dao chém liên tiếp vào người anh Trần Dương Tùng (32 tuổi, quê Hà Nội) và anh Phạm Đức Thuận (42 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM). Trong khi đó, tên cầm súng lớn tiếng dọa nạt các nạn nhân nếu chống trả sẽ bắn chết.

Thấy nhóm côn đồ khá hung hăng và có súng nên nhân viên nhà hàng cũng như thực khách không dám lao vào can ngăn. Sau khi chém gục hai nạn nhân, nhóm côn đồ nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu sau đó chuyển lên bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Theo bác sĩ Mai Trọng Tường (Trưởng khoa Vi phẫu – Tạo hình, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình) cho biết, khoảng 23 giờ đêm 5/6, bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân cấp cứu từ vụ án trên. Trong đó, bệnh nhân Tùng bị nhiều vết chém ở cánh tay phải, cẳng tay, gãy xương vây, đứt dây thần kinh vây, đứt cơ. Sau khi được cấp cứu, anh Tùng đã qua cơn nguy kịch. Còn bệnh nhân Thuận bị chém một vết dài khoảng 30 cm, sâu 4 cm từ vai xuống cánh tay trái.

Theo lời khai của anh Thuận, trong nhóm người gây án, anh nhận ra một người tên Đức (biệt danh là Đức Cổ Lễ) và một người là Nam (tự Nam Con) cả hai là giang hồ gốc Bắc từng quen biết với gia đình anh Thuận. Trước đây, một đàn em của Đức và Nam đến quán bar của anh Thuận ở quận 1 quậy phá và bị bảo vệ đánh trọng thương. Sau đó, Đức cùng đàn em nhiều lần đến nhà tìm anh Thuận và gọi điện, nhắn tin đe dọa. Tối 5/6, anh Thuận hẹn gặp Đức và Nam tại nhà hàng Sen Đông Dương để nói chuyện làm hòa. Sau khi nói chuyện một lúc thì Đức và Nam bỏ về một lúc sau kéo thêm đàn em mang theo súng, mã tấu xông vào nhà hàng tấn công.

Hiện công an đang lấy lời khai các nhân chứng và nạn nhân để điều tra làm rõ sự việc.

MỚI - NÓNG