Lật mặt 'yêu râu xanh' đội lốt ông hàng xóm tốt bụng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tin lời ông hàng xóm nói "mua cho bộ quần áo mới tới đây tắm rồi mặc vào xem có đẹp không",  cháu Hạnh ngoan ngoãn leo lên xe để M. chở đi. Tên “yêu râu xanh” này đưa cháu Hạnh đến ngôi nhà ở rìa làng. Tại đây, sau khi tắm cho cháu, M. đã bế Hạnh lên giường và giở trò đồi bại.

Làng quê nghèo rúng động về người đàn ông quái dị

Thời gian gần đây, dư luận nhân dân về một người đàn ông đã ngót lục tuần nhưng vẫn có những hành vi khiến ai nấy đều ghê tởm và khiếp sợ. Mặc dù đã có con cháu đề huề nhưng ông ta vẫn có “sở thích” quái đản: Thích dâm ô và hiếp dâm trẻ em.

Tin đồn lan xa làm rúng động cả một vùng quê nghèo tại huyện Diễn Châu, Nghệ An ảnh hưởng không nhỏ đến thuần phong mỹ tục, nhất là tạo tâm lý hoảng sợ đối với bậc làm cha làm mẹ cũng như các cháu thiếu nhi trên địa bàn.

Trong lúc các trinh sát hình sự cùng lực lượng Công an phụ trách xã đang xuống địa bàn nắm tình hình, xác minh nguồn tin để ổn định lòng dân thì ngày 2/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn tố cáo của bà C.T.Th. (63 tuổi) xã Diễn Trường với nội dung: Cháu gái của bà là Vũ Thị Hạnh (tên nạn nhân đã được đổi - P.V)  sinh năm 2002, đang là học sinh trường THCS đã bị tên “yêu râu xanh” nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại.

Theo đơn tố cáo, bà Th. cho biết: Gia đình cháu Hạnh có hoàn cảnh rất khó khăn, bố của cháu bé bị bệnh mãn tính, suốt ngày đau yếu, tinh thần không minh mẫn, sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội. Mẹ cháu trở thành trụ cột trong nhà, vì mưu sinh phải đi làm ăn xa, phó thác hai đứa con nhỏ cho bà nội chăm sóc.

Từ năm 2013, ở làng quê bà đã dấy lên tin đồn về tên “yêu râu xanh” có những hành vi quái dị. Tuy nhiên, phần vì già yếu, lại phải cáng đáng việc đồng áng, việc nhà và còn thay con dâu chăm sóc hai cháu nhỏ nên bà cũng chẳng mấy để ý. Mãi đến giữa tháng tư vừa rồi,

khi bà đi làm đồng về thì nghe bà hàng xóm sang bảo: Hình như cháu bà đã “có tháng”, thấy cháu bị ra máu nhiều và có vẻ mệt mỏi lắm. Bà liền gọi Hạnh đến để hỏi han tình hình xem có phải cháu đã bước vào tuổi dậy thì hay không. Tuy nhiên, tra hỏi mãi cháu liền bật khóc và bảo: Cháu như thế là vì bị ông Hồ Thức Minh (60 tuổi) rủ chơi trò người lớn.

Nghe cháu nói mà bà tưởng sét đánh ngang tai. Lâu nay cứ nghe lời đồn thổi của bà con, nhưng bà không nghĩ rằng điều này lại có thể xảy đến với cháu mình. Thậm chí qua lời cháu bé kể lại thì việc này xảy ra từ lúc cháu còn đang học tiểu học.

Quá hoảng loạn, bà liền nhắn con dâu về để tìm cách giải quyết. Nhưng mẹ cháu bé phần vì sợ dư luận, phần lo ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của con mình nên đành uất nghẹn giữ trong lòng.

Tuy nhiên, hơn một tuần sau, tình trạng chảy máu trong âm hộ của cháu vẫn không giảm, người thân liền đưa cháu Hạnh vào một bệnh viện tại TP Vinh để khám và điều trị.

Tại đây, các bác sĩ cho biết: Vùng kín của cháu bị tổn thương nặng. Nhìn cháu gái mới 12 tuổi đầu, thường ngày là cô bé hồn nhiên, vui vẻ vậy mà giờ xanh xao, tiều tụy, bà không thể nhịn hơn được nữa, đành làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

 “Yêu râu xanh” đội lốt ông hàng xóm tốt bụng

Từ nguồn tin ban đầu thu thập được, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 514HD, do Đại tá Đậu Văn Hường, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện làm Trưởng ban với quyết tâm phá án một cách nhanh chóng để trả lại sự bình yên cho làng quê.

Sau khi chuyên án được xác lập, các điều tra viên, trinh sát hình sự trong Ban chuyên án đã không kể ngày đêm thu thập tài liệu chứng cứ.

Qua đó đã xác định nghi can của chuyên án và cũng chính là “người đàn ông quái dị” mà dư luận đồn thổi trong thời gian qua là Hồ Thức M. (60 tuổi) trú tại xóm 10, xã Diễn Trường. Ngày 15/5, qua củng cố hồ sơ, tài liệu, lệnh bắt khẩn cấp đã được thực hiện đối với đối tượng này.

Ban đầu tại cơ quan điều tra, tên “yêu râu xanh” vẫn một mực kêu oan, chối tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, buộc hắn phải cúi đầu nhận tội. Mở rộng chuyên án, các thành viên trong Ban Chuyên án 514HD còn phát hiện Hồ Thức M. không chỉ thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu Hạnh mà hắn còn giở trò dâm ô với một cháu bé khác.

Từ nguồn tin ban đầu được biết: Hồ Thức M. đã có con cháu, hiện đang sống với vợ tại quê. Y có người con đi làm ăn xa nên đã gửi nhà nhờ y ra trông nom giúp.

Năm 2013, thấy cháu Hạnh tuy mới chỉ học tiểu học nhưng lại phổng phao xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố không minh mẫn về trí tuệ, mẹ đi làm ăn xa, nhà chỉ còn có bà nội cũng đã già yếu, hắn liền nảy sinh ý đồ xấu. Ban đầu trong vai trò là một người ông tốt bụng, Minh thường gọi cháu Hạnh sang, lúc thì cho kẹo, lúc lại là cây bút…

Một hôm, khi Hạnh vừa tan trường về đang chơi cùng em gái thì M. đứng ngoài ngõ vẫy ra bảo: Ông mua cho cháu bộ quần áo mới. Ông chở cháu đến đây tắm rồi mặc vào xem có đẹp không.

Tin lời ông hàng xóm tốt bụng, Hạnh ngoan ngoãn leo lên xe để M. chở đi. Mừng như mở cờ trong bụng, tên “yêu râu xanh” này chở cháu Hạnh chạy thẳng một mạch đến nhà con gái ở rìa làng.

Tại đây, sau khi tắm cho cháu, hắn đã bế cháu lên giường và giở trò đồi bại. Phần vì được mua chuộc lúc bằng quà, lúc lại cho tiền và dọa không được kể cho người lớn biết nên Hạnh đã bị M. nhiều lần giở trò đồi bại.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, trước đó, Hoàng Thị Lan (tên nạn nhân đã được thay đổi - P.V) khi chưa đủ 16 tuổi cũng đã bị ông Minh rủ rê đến nhà con gái để làm bậy. Tuy nhiên, Lan lớn hơn, đã nhận thức được việc làm xấu xa của M. nên đã dọa kêu lên, khiến ông không thể thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Được biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hồ Thức M. về hai tội danh: Hiếp dâm trẻ em và dâm ô trẻ em. Hiện, chuyên án đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Theo Công an Nghệ An
MỚI - NÓNG