Lên kế hoạch giết cả nhà vì nghĩ bị... coi thường

Lên kế hoạch giết cả nhà vì nghĩ bị... coi thường
TP - Đêm 13-5, Công an quận Long Biên di lý Đặng Tuấn Dũng (SN 1984, trú phường Bồ Đề) từ Bình Dương ra Hà Nội. Trước đó, tại trụ sở Công an huyện Dĩ An, Bình Dương, Dũng khai nhận, từ lâu luôn có suy nghĩ bị họ hàng coi thường, ngăn cản Dũng làm giàu.

>> Đứa con bất hiếu lên kế hoạch giết cả nhà

Lên kế hoạch giết cả nhà vì nghĩ bị... coi thường ảnh 1
Dũng chụp ảnh cùng người thân

Trong cuốn sổ nhật ký công an thu được, Dũng đã lên “kế hoạch” sẽ sát hại nhiều người họ hàng. Đến chiều 8-5, thấy bà Chung (cô ruột Dũng) đang sơn cửa một mình ở nhà, Dũng cầm dao chạy sang, đâm nhiều nhát vào người bà Chung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Dũng đem chiếc xe máy Jupiter đi cầm lấy 12 triệu đồng, rủ bạn gái tên Hân (SN 1992) cùng bỏ trốn vào Nam.

Trên đường đi, được bạn gái động viên ra đầu thú, Dũng tìm đến nhà một người họ hàng ở huyện Dĩ An, và chiều 12-5 đến công an huyện này đầu thú.

Trước đó chiều 8-5, bà Chung (SN 1952, cô ruột của Dũng) đang ngồi sơn hàng rào sắt trước cửa nhà (số 10, hẻm 90, ngách 35 ngõ 310 đường Nguyễn Văn Cừ) bị Dũng lao tới dùng dao đâm 3 nhát vào bụng, khiến bà Chung chết ngay sau đó ít phút. Gây án xong, Dũng cùng người yêu tên Hân (trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) chạy về nhà ở gần đó vứt dao rồi lấy xe máy bỏ trốn.

MỚI - NÓNG