Lộ mặt kẻ giết cô nữ sinh 15 tuổi

Lộ mặt kẻ giết cô nữ sinh 15 tuổi
Ngay sau khi nhận được tin báo của người thân nữ sinh, CQĐT đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường và bắt giữ một nghi can đang ẩn náu tại căn nhà chỉ cách nhà nạn nhân vài căn.

> Nghi án nữ sinh lớp chín bị giết vì đeo vàng giả

Kẻ thù ác là người hàng xóm đã ra tay sát hại dã man nữ sinh lớp 9 vì bị em phát hiện đột nhập vào nhà trộm tài sản
Kẻ thù ác là người hàng xóm đã ra tay sát hại dã man nữ sinh lớp 9 vì bị em phát hiện đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Thông tin trên vừa được ông Phan Thành Nhơn, là ông ngoại của nạn nhân Huỳnh Phan Ngọc Duyên (15 tuổi, ngụ quận 4-TPHCM) cho PV biết vào sáng ngày 5-9.

Ông Nhơn kể lại: Khoảng 10h30 ngày 4-9, cháu Duyên vừa từ trường học về ghé nhà ông lấy chìa khóa để về nhà (cách vài trăm mét, tại số 436/2 đường Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4) để lấy đồ rồi lên Củ Chi chơi với mẹ.

Lúc này người chạy xe ôm đứng dưới nhà chờ Duyên nhưng hơn nữa giờ vẫn không thấy xuống nên báo cho ông ngoại em biết. Khi mọi người chạy lên thì phát hiện em Duyên bị hung thủ xiết cổ bằng dây loa đầu đĩa nằm chết trong phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSĐT công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 4 tiến hành phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.

Trên mái nhà của nạn nhân, lực lượng Công an phát hiện có 1 lỗ thủng và nhận định hung thủ đã đột nhập từ đây để vào trộm tài sản. Sau đó khi em Duyên bất ngờ trở về và sợ bại lộ nhân thân nên đối tượng đã ra tay sát hại nhằm bịt đầu mối.

Đến chiều cùng ngày, bằng những dấu vết thu thập được tại hiện trường, CQĐT đã bắt giữ nghi can Lê Văn Đ. (39 tuổi) khi y đang lẫn trốn tại nhà chỉ cách hiện trường gây án vài căn.

Tại nhà đối tượng này, công an thu giữ 1 đầu đĩa DVD và chiếc ĐTDĐ của em Duyên, đồng thời trên ngực của nghi cán có nhiều dấu vết trầy xước còn rướm máu.

Ngay trong đêm, đối tượng đã được lực lượng Công an di lý trở lại nơi gây án để dựng lại hiện trường và sau đó được đưa về trụ sở phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TPHCM để tiếp tục điều tra làm rõ.

Sáng 5-9, nhiều thầy cô, bạn bè cùng học lớp 9 trường THCS Minh Đức sau lễ khai giảng năm học mới đã đến thắp nhang tiễn biệt em Duyên.

Ngồi rũ rượi cạnh linh cữu con gái, mẹ của em Duyên kêu khóc thảm thiết, miệng luôn gọi tên con.

Hàng xóm cho biết Duyên là cô bé xinh đẹp và rất hiếu thảo với mẹ. Hàng ngày ngoài giờ học, em về phụ mẹ bán quán nước ven nhà và kèm dạy đứa em trai đang học cấp 1.

Em Loan, một người bạn rất thân với Duyên từ những năm học cấp 2 nghẹn ngào nói: Hè vừa rồi cả lớp rủ Duyên đi chơi để chuẩn bị cho chương trình vào lớp 9 khá căng thẳng nhưng Duyên từ chối mà theo Loan thì vì bạn sợ tốn kém tiền của mẹ.

“Mới sáng qua, cả 2 còn hẹn nhau năm học này sẽ cùng thi vào chung trường cấp 3 gần nhà, vậy mà đến trưa thì nghe tin bạn đã mất”, em Loan nức nở nhắc đến bạn.

Hô nay 6-9, gia đình, người thân và bạn bè sẽ đưa em Duyên về nghĩa trang Đa Phước (TPHCM) để án táng.

Theo Kiến thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.