Lời cảnh báo từ những tội phạm 'tuổi teen'

Lời cảnh báo từ những tội phạm 'tuổi teen'
Các vụ thanh toán băng nhóm, trộm cắp, cướp tài sản... xảy ra gần đây có sự tham gia của “tuổi teen” đã gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng thanh thiếu niên sa vào con đường tội phạm.
Nhóm “nữ quái tuổi teen” tham gia cướp xe đạp bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ
Nhóm “nữ quái tuổi teen” tham gia cướp xe đạp bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ .

“Tuổi teen” gây án

Ngày 6-7, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Mỹ Chinh và chồng của Chinh là Nguyễn Ngọc Thanh (20 tuổi) về hành vi cướp tài sản. Điều đáng nói là tham gia vụ cướp còn có Bùi Thị Anh Thư (18 tuổi) là em ruột của Chinh.

Trước đó, vào đêm 29-6, anh NHT đang ngồi tâm sự với bạn gái tại khu vực đường Rạch Bà Lớn (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) thì vợ chồng Thanh và Thư ập đến, dùng dao uy hiếp anh T. cướp tài sản.

Không may cho “nhóm cướp gia đình” này khi anh T. tri hô đúng lúc lực lượng tuần tra ngang qua nên cả ba bị tóm gọn.

Chinh khai đi cướp để có tiền đưa cho Thanh mua heroin thỏa mãn cơn nghiện. Chinh và Thanh đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp trước đó nhắm vào các đôi tình nhân ở chỗ vắng vẻ.

Đến vụ thứ ba, Chinh rủ thêm Thư nhưng mới xuất quân thì đã bị bắt. Do Thư mới đứng nhìn để “học hỏi”, chưa tiếp tay gây án nên cơ quan công an tạm cho gia đình bảo lãnh Thư về chờ xử lý sau.

Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT Công an quận 11, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ một vụ hỗn chiến bằng dao do hai nhóm “nữ quái tuổi teen” gây ra.

Theo thông tin ban đầu, hai nhóm này đã mâu thuẫn và ẩu đả với nhau tại Công viên Bãi Sậy, quận 6. Rạng sáng 27-6, Nguyễn Ngọc Trâm (14 tuổi, ngụ quận 11) dẫn theo sáu “đàn em” đều là nữ 13-16 tuổi đi tìm và dùng dao chém trọng thương Long Thế Ngọc (17 tuổi) tại một con hẻm trên đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM). Khi nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu thì Trâm lập tức bỏ trốn khỏi nhà.

Cuối năm 2009, Công an huyện Bình Chánh đã giăng lưới hốt gọn một nhóm cướp gồm bốn nữ ở độ tuổi 16. Sau khi “xộ khám”, các “nữ quái” khai đã thực hiện bốn vụ cướp với thủ đoạn bám theo các nữ sinh của Trường THCS Nguyễn Thái Bình (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) vào giờ tan trường, chờ đến nơi vắng vẻ để cướp tiền và xe đạp.

Vì đâu nên nỗi?

Theo lời kể của ông N., ông nội của Trâm - một thành viên trong băng cướp xe đạp ở Bình Hưng (Bình Chánh) thì cha mẹ Trâm ly hôn, để Trâm cho ông nuôi dưỡng. Do phải kiếm ăn từng bữa nên ông không có thời gian chăm sóc cháu.

“Đến khi công an đến nhà thông báo thì tui mới biết cháu của mình tham gia băng cướp” - ông N. ngậm ngùi.

Tương tự như Trâm, các “nữ quái tuổi teen” đều có chung hoàn cảnh gia đình nghèo, phải nghỉ học sớm, ra đời bươn chải kiếm sống. Qua nhiều lần đến tiệm Internet chơi game, các em quen nhau, tụ tập thành nhóm sống lang thang rồi sa vào con đường cướp giật.

Qua nắm tình hình một số vụ án do các băng nhóm “tuổi teen” gây ra trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, nhận định hiện nay xuất hiện các nhóm tội phạm nữ gây án bằng đủ mọi hình thức như cướp tài sản, lừa đảo, chặn đường xin đểu… Phần lớn các em đều là nữ ở các quận 6, 8, Bình Tân... dạt đến Bình Chánh gây án.

Thực tế gia đình các em đều nghèo, thiếu sự quan tâm, quản lý đến con cái. Số “tuổi teen” không được học hành cứ đàn đúm đi chơi, ăn nhậu rồi rủ nhau đi trộm cướp để có tiền tiêu xài, thỏa mãn lối sống bon chen, đua đòi.

Duy Anh
Theo Pháp luật TP.HCM

 
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.