Lời kể rùng mình của người phụ nữ bị tra tấn dã man

Ngoài những chấn thương trên cơ thể, chị Nguyễn Thị Kết còn bị sang chấn tâm lý.
Ngoài những chấn thương trên cơ thể, chị Nguyễn Thị Kết còn bị sang chấn tâm lý.
Chị Kết kể rằng chị bị một nhóm người lôi vào một phòng kín. Họ thay phiên nhau đấm đá, thậm chí lấy ổ khóa cửa bọc vào một khăn tắm đánh liên tiếp vào đầu chị, vừa đánh vừa kêu chị trả máy tính.

Với ý định đến Biên Hòa tìm việc làm để nuôi con nhỏ ở quê, chị Nguyễn Thị Kết, 28 tuổi (quê tỉnh Thanh Hóa) đã không ngờ tai họa lại ập xuống đầu mình.

Bị nghi ăn cắp chiếc máy tính xách tay và 5 triệu đồng của anh Đào Văn Lưu, chủ quán cơm gà Phan Rang (đường Phạm Văn Thuận, KP.5, phường Tam Hiệp, nơi chị đang ở nhờ), chị Kết đã bị ông chủ quán và một nhóm thanh niên hành hạ dã man.

Đến chiều 15/3, tuy đã tỉnh táo trở lại nhưng những cơn đau, sự hoảng loạn vẫn hành hạ thể xác và tinh thần chị. Gương mặt thất thần cùng những giọt nước mắt đau đớn, chị Kết cho biết sự việc xảy ra vào chiều 14/3 khi chị có ý định chuyển chỗ ở, chủ quán Đào Văn Lưu không cho chị đi.

Đến khoảng hơn 17 giờ, một nhóm thanh niên kéo đến cùng với Đào Văn Lân (em trai Lưu) kéo chị vào một phòng kín, sau đó đóng cửa quán cơm và bắt đầu hành hạ chị. Nhóm người này đã thay phiên nhau đấm đá vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể chị, thậm chí lấy ổ khóa cửa bọc vào một khăn tắm đánh liên tiếp vào đầu, vừa đánh vừa kêu chị trả máy tính. Chưa hả dạ, bọn người trên còn lấy một cây móc áo bằng sắt hơ trên lò lửa đánh vào khắp thân thể chị, để lại nhiều vết bỏng.

Bị đánh đau mà không thể kêu cứu, chị Kết đã quỳ van xin những thanh niên tha mạng, nhưng những lời kêu cứu của chị chỉ vô vọng. Đến nửa đêm, vì sợ chị chết tại quán cơm nên những thanh niên này đưa chị đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Từ lúc nhập viện, chị Kết không ngừng la hét, van xin, ai đến gần cũng xua tay né tránh. Một người bán vé số tại khu vực bệnh viện cho biết, thấy chị không có người chăm sóc nên bà đã động viên, giúp chị liên lạc với người nhà. “Dù đã vào đến bệnh viện nhưng cô ấy vẫn khóc lóc, van xin khiến ai cũng thấy tội nghiệp. Mong sao công an sớm vào cuộc để trả lại công bằng cho cô Kết” - người bán vé số tốt bụng cho biết.

Trao đổi về tình trạng sức khỏe của chị Kết, bác sĩ Hoàng Văn Thuận, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, cho biết hiện chị Kết bị đa chấn thương do đả thương, nhiều vết bỏng toàn thân, tâm lý hoảng loạn, hay giật mình hốt hoảng và la hét mỗi khi bác sĩ khám bệnh. Kết quả kiểm tra chưa phát hiện tổn thương não, phổi, xương bình thường, tuy nhiên do người nhà yêu cầu nên tối 16-3, chị Kết đã được chuyển viện về TP.Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Tạm giữ 3 người liên quan

Theo nguồn tin chiều 17-3 Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng có liên quan đến vụ việc này. Các đối tượng gồm: Đào Văn Lưu (26 tuổi), Đào Văn Lân (là anh em ruột, ngụ tại tỉnh Bình Phước) và Hoàng Văn Sơn (17 tuổi, quê tỉnh Nghệ An). Các đối tượng này bị tạm giữ để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ngoài các đối tượng trên, cơ quan công an tiếp tục xác minh truy bắt một đối tượng tên Hùng (ngụ tại KP.5, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) có tham gia vụ đánh chị Kết gây thương tích. Sau khi vụ việc xảy ra, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh, cho biết hiện lực lượng công an đang tập trung điều tra, sớm làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Danh

 

Theo Ngọc Liên

Theo Báo Đồng Nai
MỚI - NÓNG