Lời khai của gái bán dâm sát hại khách làng chơi

Sau cuộc “mây mưa”, Linh nảy lòng tham đã dùng dây điện siết cổ vị khách của mình đến khi ngưng thở. Để chắc ăn, Linh tiếp tục dùng điện chích nạn nhân đến chết rồi cướp tài sản.

Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM vẫn đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Thị Thùy Linh (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Linh chính là nghi can ra tay sát hại anh Trần Hữu Hoàng (28 tuổi, quê  TT – Huế) để cướp tài sản vào rạng sáng 27/11 tại nhà trọ 102 (số 102-104  đường Đỗ Năng Tế, khu phố 2, phường An Lạc A, Bình Tân, TPHCM).

Lời khai của gái bán dâm sát hại khách làng chơi ảnh 1

Nghi can Nguyễn Thị Thùy Linh.

Trước đó, khuya 26/11, anh Hoàng cùng nhóm bạn tổ chức tiệc nhậu. Tàn cuộc, anh Hoàng chạy xe máy đến khu vực Công viên Phú Lâm (quận 6) và gặp Linh (Linh hành nghề gái bán dâm). 

Sau khi thỏa thuận giá cả, hai người dắt nhau đến nhà trọ 102, đối diện Bến xe miền Tây thuê phòng. Tại đây, sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, lễ tân đã bố trí cho khách căn phòng số 10, tầng 2 của nhà trọ để qua đêm với nhau.

Thấy vị khách có nhiều tiền nhưng đang trong trạng thái say xỉn nên Linh nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, Linh “gợi ý” cho khách một cách quan hệ mới bằng cách trói 2 tay chân lại, thì được khách đồng ý.

Lúc này Linh dùng sợi dây điện trói tay chân anh Hoàng lại. Sau khi trói được nạn nhân, Linh dùng dây siết cổ khiến nạn nhân ngạt thở. Nạn nhân đang say xỉn cộng với tay chân bị trói nên không thể chống cự lại “nữ quái”.

Sợ nạn nhân chưa chết, Linh tiếp tục dùng sợi dây điện dài khoảng 2 mét chích vào cơ thể đến khi nạn nhân chết hẳn. Đến rạng sáng 27/11, Linh lấy số tiền gần 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động của nạn nhân rồi xuống gửi chìa khóa cho nhân viên tiếp tân và đi ra ngoài. Do nhân viên tại đây nghĩ Linh đi mua đồ, không nghi ngờ gì.

Đến 12h trưa cùng ngày, không thấy anh Hoàng trả phòng nên nhân viên nhà trọ lên gọi cửa nhưng vẫn không thấy ai trả lời.

Nhân viên nhà trọ đã dùng chìa khóa riêng để mở cửa phòng kiểm tra, thì phát hiện anh Hoàng chết trong tư thế hai tay bị trói chặt.

Lời khai của gái bán dâm sát hại khách làng chơi ảnh 2 Phòng trọ trên tầng 2 nơi anh Hoàng bị Linh sát hại.
Nhận được tin báo, công an phường An Lạc A, công an quận Bình Tân, VKSND và các Phòng nghiệp vụ công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, tổ khám nghiệm phát hiện cổ Hoàng có vết bầm tím và dấu tích bị chích điện. Cảnh sát thu giữ một số vật dụng bên trong phòng trọ cùng sợi dây điện liên quan phục vụ công tác điều tra.

Sau khi sàng lọc các thông tin liên quan, đến chiều 28/11, công an đã bắt được nghi can Linh.

Tại cơ quan công an, Linh khai hành nghề bán dâm ở khu vực công viên Phú Lâm (quận 6) được nhiều năm nay, và đang nghiện ma túy nặng. Do cần tiền mua ma túy cũng như thấy nạn nhân say xỉn nên Linh đã nảy sinh ý định giết nạn nhân để cướp tài sản.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo Đình Thảo

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.