Lời khai của hung thủ giết tài xế xe ôm, đốt xác

Lời khai của hung thủ giết tài xế xe ôm, đốt xác
TP - Ngày 1/12, Phòng CSHS Công an Hà Nội đã bắt Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, quê Yên Định, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Đạt là nghi phạm liên quan vụ sát hại người lái xe ôm được phát hiện vào sáng 29/11 tại địa bàn Thường Tín (Hà Nội).

> Bắt nghi phạm 20 tuổi giết xe ôm, đốt xác
> Vụ đốt xác phi tang qua lời kể người quản trang

Nghi can Nguyễn Văn Đạt và chiếc xe máy tang vật
Nghi can Nguyễn Văn Đạt.

Sáng 29/11, người dân phát hiện một thi thể cháy đen tại bờ đê sông Nhuệ gần chùa Đậu (thuộc thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội). Qua công tác khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện trên cơ thể nạn nhân có 12 vết đâm do vật sắc nhọn gây ra. Nhân thân nạn nhân được xác định là ông Mai Hồng Quảng (SN 1954, hiện trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội). Ông Quảng hành nghề xe ôm và thường xuyên đứng bắt khách tại khu vực bến xe Giáp Bát.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, một số nhân chứng cho biết: tối 28/11, ông Quảng chở khách đi bằng xe máy Yamaha màu đỏ và từ đó không thấy quay lại; tại hiện trường, chiếc xe của nạn nhân đã không còn.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSHS Công an Hà Nội “tung” gần 100 quân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an Hà Nội rà soát trên diện rộng.

Chiếc xe máy tang vật
Chiếc xe máy tang vật.

Đến chiều 29/11, Công an Hà Nội đã tìm thấy xe máy của nạn nhân tại một hiệu cầm đồ ở địa bàn Phú Mỹ, huyện Từ Liêm. Chủ hiệu cầm đồ cho biết, người cầm cố tài sản là một nam thanh niên, người này đã “cắm” chiếc xe cùng giấy tờ để lấy 4 triệu đồng... Từ manh mối trên, cảnh sát “khoanh” được nghi can số một là Nguyên Văn Đạt (SN 1993, thuê trọ tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, không nghề nghiệp ổn định). Đến 4h ngày 30/11, Đạt bị Công an Hà Nội bắt giữ tại quê nhà ở Yên Định, Thanh Hóa. Trên tay trái Đạt vẫn còn vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đạt khai nhận: do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Tối 28/11, Đạt thủ một dao nhọn ra khu vực bến xe Giáp Bát tìm “mồi”.

Đạt thấy ông Quảng đang đứng đón khách nên thuê ông này chở về khu vực chùa Đậu với giá 150 nghìn đồng. Đến ngã ba thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, Đạt bảo ông Quảng dừng xe để đi vệ sinh. Do chở khách quen nên ông Quảng đã không nghi ngờ và đứng đợi.

Lợi dụng lúc ông Quảng mất cảnh giác, Đạt dùng dao đâm nhiều nhát vào vai, lưng, cổ ông Quảng. Sau khi hạ sát nạn nhân, Đạt mở bình xăng phụ lấy xăng đổ vào mặt và người ông Quảng rồi châm lửa đốt. Sau đó Đạt đạp xác nạn nhân xuống khu vực mương nước ven đê rồi lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện, Phòng CSHS Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về hai tội danh giết người, cướp tài sản và tạm giữ hình sự Đạt để điều tra.

Được biết, Nguyễn Văn Đạt sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo ở huyện Yên Định, Thanh Hóa. Năm 2010, Đạt lên Hà Nội làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống chẳng mấy khi có tiền nhưng Đạt lại là kẻ ham chơi, hay “nổ” về bản thân. Những người xung quanh chẳng biết Đạt làm nghề gì, nhưng đều thấy anh ta sống có vẻ “phóng khoáng”. Một số người bạn của Đạt cho biết, hễ cứ gặp ai là người cùng quê, hoặc mỗi lần về quê Đạt đều khoe khoang rằng mình đi bán vé máy bay ở Sân bay Nội Bài nên tiền tiêu không phải nghĩ. Và tại CQĐT, Đạt khai nhận lý do giết ông Quảng là do hắn thiếu tiền ăn chơi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG