Lời khai của nghi can vụ 'giật súng công an', 2 người thương vong

Trần Anh Hùng (trái) và Phan Đức Đạt.
Trần Anh Hùng (trái) và Phan Đức Đạt.
Theo cơ quan công an, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai báo chi tiết về diễn biến lúc xảy ra vụ xô xát, giật súng của công an khiến 2 người thương vong.

Liên quan đến vụ súng của trung uý công an phát nổ, 2 người thương vong xảy ra lúc 23h50 đêm 29/12 đã thông tin, diễn biến mới nhất chiều tối 30/12, đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an quận Thủ Đức xác nhận đã ra quyết định bắt giữ 2 đối tượng là Trần Anh Hùng (SN 1973) và Phan Đức Đạt (SN 1983, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, xử lý về các hành vi "chống người thi hành công vụ" và "đe dọa giết người".

Theo cơ quan công an: "Thông tin điều tra ban đầu và khai báo của 2 đối tượng trên tại cơ quan điều tra cho biết, đêm 29/12, nhóm 8 đối tượng tổ chức nhậu tại một quán gần chợ đầu mối Thủ Đức. Đây là nhóm phụ xe, tài xế chở hàng rau, củ, quả từ Lâm Đồng xuống giao tại khu chợ trên. Sau khi uống hết 2 thùng bia, cả nhóm kéo nhau đi bộ về vị trí đậu xe tải.

Khi đến giao lộ đường số 6 - đường số 23, khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức thì Đạt và đối tượng tên Bo (chưa rõ lai lịch) đứng lại nói chuyện lớn tiếng và cãi nhau. Đúng lúc này tổ công tác Công an phường Bình Chiểu gồm trung uý Phạm Tiến Hùng và 2 bảo vệ dân phố tuần tra ngang qua có dừng lại nhắc nhở.

Đạt có lớn tiếng cự cãi. Trung úy Hùng có đề nghị Đạt xuất trình chứng minh thư nhân dân để kiểm tra. Tuy nhiên, Đạt lại hỏi thẻ ngành công an nhân dân của trung úy Hùng.

Khi trung úy Hùng đang rút giấy tờ chứng minh là công an đang làm nhiệm vụ thì Đạt vẫn lớn tiếng chửi bới. Đúng lúc Trần Anh Hùng, Bùi Văn Mạnh (SN 1983, ngụ tỉnh Lâm Đồng), Hoàng và những người khác đi bộ đến.

Cho rằng công an “kiếm chuyện” với Đạt, Hùng lớn tiếng “đánh nó cho tao”. Chưa dừng lại ở đó, Hùng còn hét lớn kích động “nó là công an, có súng nhưng không dám bắn đâu!”.

Nghe kích động, Đạt đừng gần trung úy Hùng đã lao vào đấm đá công an này. Các đối tượng khác chạy đến tấn công 3 người của tổ công tác. Một số đối tượng trong nhóm thấy vụ việc đánh nhau với công an đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chỉ còn lại 4 người gồm Hùng, Đạt, Mạnh và Hoàng vẫn “ăn thua đủ” với tổ công tác.

Trung úy Hùng rút súng bắn nhiều phát chỉ thiên, nhưng Hùng lao vào chụp khẩu súng toan tước đoạt. Lúc giằng co, khẩu súng nổ thêm nhiều phát làm Mạnh trúng giữa ngực gục xuống, tử vong tại chỗ, còn Đạt bị trúng 2 phát vào đùi trái.

Trung úy Hùng bị tấn công, thương tích ở lưng, ngực và rách quân phục. Sau đó, Hùng tước đoạt được súng, gí súng vào đầu 2 bảo vệ dân phố nhưng may mắn trong súng không còn đạn.

Sau khi nhận tin báo, công an phường đã có mặt, bắt giữ Hùng tại hiện trường khi khẩu súng mà đối tượng này tước đoạt của trung úy Hùng vẫn còn cầm trên tay. Công an phong tỏa hiện trường, đưa đối tượng Đạt đến Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Tại đây Đạt quậy phá, la hét trong bệnh viện, ngoài ra có một số đối tượng khác kéo đến có lời lẽ quá khích, nhưng công an bố trí tại bệnh viện nhanh chóng vãn hồi trật tự. Vì xác định Đạt chỉ bị thương tích phần mềm nên công an đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra".

Cũng theo cơ quan công an, sau khi bắt giữ Hùng và Đạt, công an tiến hành đo nồng độ cồn 2 đối tượng này thì đều vượt mức cho phép. Bước đầu công an đã bắt giữ Hùng và Đạt như nói trên, hiện đang truy bắt đối tượng tên Hoàng và những người có liên quan.

Đại tá Lê Anh Tuấn còn cho biết thêm, vụ việc liên quan đến quy trình kiểm tra hành chính của tổ công tác và súng của trung úy Phạm Tiến Hùng phát nổ, nổ như thế nào thì Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra làm rõ.

Theo Anh Nguyễn

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG