Lời khai gã tình cũ đoạt mạng nữ tài xế taxi đang mang thai

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc và nghi can Tám tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV
Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc và nghi can Tám tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV
Nghi phạm đoạt mạng nữ tài xế taxi ở Đắk Nông khai, anh ta xảy cãi vã với tình cũ về chuyện tiền bạc nên dùng dao gây án. Hắn nhận nạn nhân đang mang thai đứa con của mình.

5 ngày sau khi ra tay sát hại nữ tài xế taxi, Nguyễn Đình Tám (36 tuổi, ngụ Đắk Song, Đắk Nông) sa lưới khi đang ở phòng trọ, cách hiện trường 80 km.

Xem công an khám hiện trường

Theo trung tá Trần Thanh Tuấn - Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Đắk Nông), sau khi nhận tin báo chị Trần Thị Khánh Linh (23 tuổi), bị sát hại trong phòng trọ tại thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp), đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với công an địa phương khám nghiệm hiện trường. Thời điểm đó, Tám cũng có mặt và cùng nhiều người theo dõi cơ quan chức năng làm việc.

Rà soát các mối quan hệ, cơ quan điều tra biết Tám có quan hệ tình cảm với chị Linh 2 năm nay.

"Chúng tôi đã mời Tám về trụ sở lấy lời khai nhưng người đàn ông này chối bỏ tất cả các câu hỏi của điều tra viên. Vì chưa có chứng cứ buộc tội nên cơ quan chức năng cho về, nhưng mọi biến động của anh ta đều được theo dõi", vị Phó trưởng phòng PC45 nói.

Trung tá Tuấn thông tin, ngoài Tám, một số người khác cũng bị xét vào diện tình nghi, do nạn nhân hành nghề lái taxi, có quan hệ rộng. Tuy nhiên, qua công tác sàng lọc, từ nhiều nguồn tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định, Tám chính là thủ phạm gây án.

Ngày 9/8, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Tám khi đang ở nhà trọ tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song - cách hiện trường gây án khoảng 80 km.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm vẫn không thừa nhận là hung thủ. Đến khi các trinh sát đưa ra tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi của Tám, anh ta mới thành khẩn khai báo.

Giết người tình vì mâu thuẫn tiền bạc

Theo cơ quan điều tra, Tám có vợ và hai con hiện đang ở Bình Thuận. Anh ta đến xã Thuận Hà thuê đất làm rẫy và gặp gỡ với chị Linh, rồi cả hai dọn về sống chung.

Theo lời Tám, thời gian đầu có tình cảm, anh ta và chị Linh chung sống ở xã Thuận Hà. Căn nhà họ bị đốt nên được bồi thường tiền, hiện còn lại khoảng 80 triệu đồng.

Gần đây, giữa họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên không sống chung, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Sau khi chia tay, Tám ở lại xã Thuận Hà làm rẫy còn chị Linh thuê nhà trọ ở huyện Đắk Rlấp, hành nghề lái taxi.

Tối 4/8, Tám đến phòng trọ của chị Linh thì cả hai tiếp tục xảy mâu thuẫn về tiền bạc. Bực tức, người đàn ông 36 tuổi dùng dao cứ cổ chị Linh, sau đó lấy tư trang của nữ tài xế taxi hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra về một vụ án giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Tám thừa nhận nạn nhân đang mang thai đứa con của mình.

Chị Linh là con út trong gia đình có 3 người. Nạn nhân có con gái 5 tuổi, đã ly hôn chồng.

Đầu năm 2016, khi hoàn tất việc học lái xe, chị Linh xin làm tài xế cho một hãng taxi, chuyên đón trả khách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trước khi bị sát hại, nạn nhân đang mang bầu 4 tháng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG