Lời khai lạnh lùng của 'bác sĩ đồ tể' vứt xác nữ khách hàng xuống sông

Lời khai lạnh lùng của 'bác sĩ đồ tể' vứt xác nữ khách hàng xuống sông
TP - Tại cơ quan công an, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, ở 45 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thừa nhận, chị Huyền đã tử vong tại cơ sở thẩm mỹ của mình, sau khi phẫu thuật nâng ngực. Chính ông Tường cùng nhân viên đem xác chị Huyền ném xuống sông Hồng phi tang.

> Nỗi đau bủa vây gia đình nữ khách hàng bị thẩm mỹ viện ném xác
> Bắt bác sỹ thẩm mỹ làm chết người, ném xác xuống sông
> Thẩm mỹ viện làm chết người, ném xác xuống sông Hồng

Không có giấy phép hành nghề thẩm mỹ, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường vẫn phẫu thuật nâng ngực cho chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở phố Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khi phát hiện nạn nhân ngừng thở, ông Tường cùng nhân viên đưa nạn nhân lên ô tô, mang ra giữa cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng. 

Hôm qua, vụ việc gây rúng động dư luận này được Công an Hà Nội bước đầu làm rõ.

“Chiều 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt, khám xét khẩn cấp ông Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, ở 45 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đào Quang Khánh (SN 1996, nhân viên thẩm mỹ viện) về hành vi giết người” - Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội cho biết, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều qua.

Từ chiếc xe Lead bên vệ đường

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 23 giờ ngày 19/10, trên đường về nhà, anh Vũ Văn Tuấn (ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên) phát hiện một xe Honda Lead màu đen ở vệ đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn, trên xe vẫn cắm chìa khóa và treo một túi xách màu đen. Tìm xung quanh không thấy ai, anh Tuấn gọi thêm 2 người bạn đến cùng mở chiếc túi xách để xem tài sản của ai.

Khi mở túi, thấy bên trong có 2 thẻ ATM, một điện thoại và một CMND mang tên Lê Thị Thanh Huyền, anh Tuấn tra trong điện thoại của chị Huyền, gọi lại vào những số máy bị nhỡ và thông báo về việc phát hiện các tài sản trên.

Ngay sau đó, anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền) cùng người nhà đến hiện trường, xác nhận chiếc xe máy đúng là của vợ mình, rồi cùng mọi người tới cơ quan công an trình báo sự việc chị Huyền bị mất tích.

Chiều 22/10, Công an Hà Nội tiến hành khám xét trụ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường, sau đó áp giải ông Nguyễn Mạnh Tường tiến hành thực nghiệm hiện trường, xác định vị trí bỏ lại chiếc xe máy và nơi ném xác nạn nhân tại cầu Thanh Trì.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Long Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, lấy lời khai những người liên quan. Theo đó, bước đầu công an xác định chị Huyền đi khỏi nhà từ 8 giờ 45 sáng cùng ngày 19/10, đến trưa gia đình mất liên lạc, tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy tung tích.

Tiếp tục sàng lọc các mối quan hệ của chị Huyền, CQĐT đã phát hiện manh mối rất quan trọng: Chị Huyền từng tâm sự với người quen về ý định đi thẩm mỹ nâng ngực. Rà soát nhanh các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Hà Nội, cơ quan công an xác định chị Huyền đã tới thẩm mỹ viện Cát Tường, địa chỉ 45 đường Giải Phóng để hút mỡ, nâng ngực, rồi tử vong vào ngày 19/10...

Hành trình phi tang

Ngay sau đó, CQĐT đã triệu tập chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường, cùng hơn chục nhân viên lên làm việc. Tại trụ sở công an, sau một hồi khai báo, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường buộc phải thừa nhận chị Huyền đã tử vong hôm 19/10 tại cơ sở thẩm mỹ của mình, sau khi làm phẫu thuật nâng ngực. Sợ trách nhiệm, ông Tường cùng nhân viên đem xác chị Huyền ném xuống sông Hồng phi tang.

Lời khai lạnh lùng của 'bác sĩ đồ tể' vứt xác nữ khách hàng xuống sông ảnh 1

Theo lời khai ban đầu của ông bác sỹ này, sau khi đặt cọc trước 50 triệu đồng, sáng 19/10 chị Huyền quay lại Thẩm mỹ viện Cát Tường để phẫu thuật thẩm mỹ theo lịch hẹn. Tại đây, ông Tường đã trực tiếp dùng ống bơm kim tiêm loại 50cc để hút khoảng 11 ống mỡ từ phần bụng của chị Huyền. Sau đó, ông Tường dùng chính các ống bơm trên, bơm lượng mỡ vừa được hút từ bụng lên ngực chị Huyền.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn tất, các nhân viên đưa chị Huyền ra phòng nghỉ. Một lúc sau, chị Huyền có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép nên Tường đã tiêm thuốc Diefegam 10mg cho chị Huyền. Hơn một tiếng sau, các nhân viên phát hiện chị Huyền có dấu hiệu tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được thì thông báo cho ông Tường.

Ông Tường chỉ đạo nhân viên cho chị Huyền thở ô xy và thực hiện các biện pháp cấp cứu. Một lúc sau, ông Tường quay lại cơ sở thẩm mỹ kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng và tiếp tục tiến hành các biện pháp cấp cứu nhưng bất thành.

Vẫn theo lời khai của ông Tường, sau khi chị Huyền tử vong, do sợ trách nhiệm, ông này đã cho các nhân viên nghỉ về nhà, sau đó thu dọn đồ đạc, chở máy tính, sổ sách cùng một số dụng cụ mang đi chỗ khác giấu. Tối cùng ngày, ông Tường lấy xe ô tô của mình, cùng nhân viên bảo vệ là Đào Quang Khánh (ở phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) mang xác nạn nhân lên ôtô.

Sau đó, ông Tường chỉ đạo Khánh đi xe máy của nạn nhân, còn mình lái ô tô lòng vòng qua nhiều tuyến phố. Khi đến đường Cổ Linh (phường Thạch Bàn), Khánh dựng xe trên đường rồi lên xe ôtô của ông Tường đi khỏi hiện trường. Khi đến giữa cầu Thanh Trì, Tường dừng xe rồi cùng Khánh khiêng xác nạn nhân ném xuống sông Hồng để phi tang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG