Lời khai man rợ của kẻ đâm thương vong cha mẹ vợ

Đối tượng Lê Văn Viện tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long
Đối tượng Lê Văn Viện tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long
Sau khi không thuyết phục được vợ quay về để nối lại tình cảm, Viện thủ dao trong người tính đoạt mạng người từng “đầu gối, tay ấp” với mình nhưng không gặp nên trút những nhát dao oan nghiệt xuống người cha mẹ vợ.

Chiều nay (21/9), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Lê Văn Viện (SN 1987, quê Tiền Giang) cho Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 20/9, người dân sống trong khu nhà trọ nằm trong hẻm hẻm C11 thuộc ấp 3, xã Tân Kiên (H.Bình Chánh, TP.HCM) hốt hoảng khi phát hiện hai vợ chồng ông Lê Văn Tám (SN 1950, HKTT: Q.11) và bà Nguyễn Hồng Vân (SN 1952) bị gã con rể Lê Văn Viện đâm gục trong phòng trọ.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Tám đã tử vong do vết thương quá nặng. Riêng bà Vân sau khi được sơ cứu ở bệnh viện huyện Bình Chánh đã được các bác sĩ chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Gã con rể cũng bị người dân khống chế giao nộp cho công an.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án. Qua lấy lời khai ban đầu, đối tượng Lê Văn Viện khai nhận chính là hung thủ ra tay sát hại cha mẹ vợ.

Tại cơ quan công an, Viện cho biết do mâu thuẫn vợ chồng nên trước đó khoảng 5 ngày, chị Lê Thị Anh Đào (SN 1990, vợ Viện) bỏ về nhà cha mẹ sinh sống. Nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không được nên Viện càng tỏ ra tức tối.

Trưa ngày 20/9, Viện đi mua nửa lít rượu về ngồi một mình nốc cạn. Sau đó hắn lấy một con dao nhọn bỏ vào trong túi quần tìm đến phòng trọ của cha mẹ vợ bắt chị Đào phải quay về nếu không sẽ bị đâm chết. Viện dự tính sau khi gây án sẽ tự vẫn để chết theo.

Khi đến nơi thì hắn không thấy chị Đào mà chỉ có bà Vân ra mở cửa phòng. Bà Vân trách móc việc hai vợ chồng mâu thuẫn để chị Đào phải bỏ đi nên hai mẹ con cãi nhau. Lúc này, ông Tám từ trong phòng trọ đi ra nói với vợ: “Bà đừng nói chuyện với nó”.

Nghe ông Tám nói vậy, Viện liền móc con dao thủ sẵn trong túi quần lao tới đâm nhiều nhát chí mạng khiến cha vợ đổ gục xuống đất. Sau đó, hắn quay sang đâm bà Vân. Tuy nhiên, cú đâm trúng vào vách tường khiến con dao gãy cán rơi xuống đất. Thấy cây kéo đang treo trên tường ngay bếp, Viện chụp lấy đâm bà Vân nhiều nhát vào ngực và đầu bị thương nặng. Bà Vân vừa kêu cứu vừa định chạy ra ngoài nhưng đi được vài bước cũng ngã gục xuống sàn nhà.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.