Lời khai rợn người của hai sát thủ giết bà chủ nhà nghỉ

Hai đối tượng Phạm Văn Thái và Vũ Kim Mạnh.
Hai đối tượng Phạm Văn Thái và Vũ Kim Mạnh.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận, do cần tiền trả nợ đánh bạc nên Thái bàn với Mạnh đến nhà nghỉ Thành Công giết bà chủ nhà nghỉ này lấy tiền vì bà chỉ sống một mình. Sau đó, hai đối tượng ra chợ mua dao...

Khoảng 22h ngày 22/1, gia đình phát hiện bà Đào Thị Minh (54 tuổi) đã chết tại phòng ngủ ở tầng 1, trên người có nhiều vết thương. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và tài liệu điều tra ban đầu, Công an tỉnh Hải Dương xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Ban chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng tập trung rà soát số đối tượng có tiền án tiền sự, số đối tượng nghiện hút, số đối tượng có điều kiện, biểu hiện nghi vấn trên địa bàn các xã Thái Học, Nhân Quyền và các xã giáp ranh.

Kết quả xác minh, rà soát khu vực nhà nghỉ của chị Minh phát hiện, khoảng 17h30 ngày 22/1 có hai thanh niên khoảng 20 tuổi đi bộ từ khu vực nhà nghỉ của chị Minh ra phía bờ ruộng thôn Sồi Cầu, sau đó đi về khu vực ngã ba Phủ, rồi thuê taxi đi hướng Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng.

Mở rộng hiện trường, soát xét theo hướng đi của 2 thanh niên trên, phát hiện và thu giữ 1 chiếc áo khoác màu xanh, trên áo có dính máu…

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng cũng phát hiện tại phòng 402 có một tờ giấy A4, một mặt photo CMND mang tên Vũ Kim Trọng (27 tuổi), ở Nhân Quyền, Bình Giang.Từ tài liệu này, Ban chuyên án tập trung dựng các mối quan hệ và xác định chiếc áo dính máu là của Vũ Kim Mạnh (24 tuổi), chiến hữu của Trọng.

Ngay lập tức, CQĐT đã tiến hành truy bắt đối tượng Mạnh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thị xã Chí Linh. Đấu tranh khai thác, Mạnh thừa nhận đã cùng với Phạm Văn Thái (24 tuổi), ở Hòa Loan, Nhân Quyền, Bình Giang gây ra vụ án trên. Đối tượng Thái cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, do cần tiền trả nợ đánh bạc nên trưa 20/1 Thái bàn với Mạnh đến nhà nghỉ Thành Công giết bà chủ lấy tiền vì bà chủ chỉ sống một mình. Chiều 21/1 chúng đi chợ Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh mua dao bầu, rồi đến nhà nghỉ Thành Công thuê trọ, đợi đến lúc vắng khách mới thực hiện kế hoạch. Đến khoảng 18h ngày hôm sau, khi thấy chỉ có một mình chị Minh trong nhà nên chúng đã hành động.

Mạnh xuống phòng ngủ của bà Minh túm vào tóc, dí dao đe dọa thì nạn nhân kêu lên. Ngay lập tức đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, cổ tay bà Minh khiến nạn nhân gục xuống. Đối tượng Thái xông vào giật sợi dây chuyền nạn nhân đang đeo trên cổ, sau đó cả hai vứt dao bầu xuống ao phía sau nhà nghỉ rồi bỏ trốn.

Theo Mai Quỳnh

Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.