Lời khai rợn người của kẻ sát hại bé gái 8 tuổi ở Vĩnh Long

Công an Vĩnh Long đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng ngay tại bệnh viện.
Công an Vĩnh Long đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng ngay tại bệnh viện.
Nhìn thấy bé B đi ngoài sân, Mười nổi máu tà dâm. Đối tượng dỗ ngọt bé gái 8 tuổi vào nhà để làm trò đồi bại. Khi cô bé kháng cự, Mười thẳng tay sát hại rồi cho thi thể nạn nhân vào bao tải và giấu trong lu nước.

Chiều ngày 8/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt giam khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mười (Tự Út Mười, SN 1973, trú tại tổ 24 ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 18h10 ngày 6/8, khi phát hiện cháu Phạm Ngọc B (SN 2008, ngụ ấp Phú Thành xã Thành Lợi) đột nhiên "mất tích", gia đình đi tìm.

Khi đến nhà của Nguyễn Văn Mười để hỏi thăm, người nhà bé B bất ngờ thấy Mười tông cửa bỏ chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng.

Nghi có chuyện chẳng lành, ông Diệp Anh K. (bác họ cháu B) vội chạy vào nhà Mười. Tại đây, ông K. phát hiện dưới nền gạch còn vương vãi máu. Khi ra phía sau khu vực bếp, ông K. nhìn thấy một bao tải dính máu bỏ trong lu nước. Mở bao tải ra, ông K. kinh hoàng thấy thi thể của cháu B.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, đồng thời truy xét hung thủ.

Lời khai rợn người của kẻ sát hại bé gái 8 tuổi ở Vĩnh Long ảnh 1 Một góc phía sau nhà, nơi phát hiện thi thể bé gái.

Đến khoảng hơn 19h, cơ quan chức năng bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Mười khi ông này đang nấp dưới gầm một chiếc xe tải đậu trên QL54 cách hiện trường khoảng hơn 400m.

Sau khi bị bắt, đối tượng kích động nhảy xuống xe với ý đồ tự sát. Tuy nhiên, Mười chỉ bị chấn thương ở vùng đầu và được đưa tới bệnh viện điều trị.

Đến trưa ngày 8/8, đối tượng đã tỉnh và bắt đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Lời khai rợn người của kẻ sát hại bé gái 8 tuổi ở Vĩnh Long ảnh 2

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo đó, vào chiều 6/8, sau khi uống rượu với một người bạn, Mười nhìn thấy bé B đi ngang qua nhà. Nảy sinh ý định tà dâm, đối tượng này đã dụ dỗ rồi kéo bé B vào nhà định hãm hiếp. Khi B kháng cự, Mười đã sát hại cháu bé rồi cho thi thể nạn nhân vào bao tải và giấu trong lu nước.

Sau đó để xóa bỏ dấu vết, Mười lau các vết máu xung quanh và thay quần áo định bỏ trốn nhưng không thoát.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG