Lừa bán em gái sang Trung Quốc rồi bắt bố chuộc

Lừa bán em gái sang Trung Quốc rồi bắt bố chuộc
Do đang khan "hàng", Viên đã dụ dỗ cô em gái (cùng cha khác mẹ) bán sang Trung Quốc. Sau đó, Viên lại bắt bố đẻ mang 10 triệu đồng lên Lạng Sơn chuộc về.

>> Liên tiếp phá các đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em

Lừa bán em gái sang Trung Quốc rồi bắt bố chuộc ảnh 1
Dương Anh Hoài, người tình kiêm vệ sĩ của Lan Viên.

Cuộc trốn chạy trong đêm và những lời tố cáo

Mang trên mình 4 lệnh truy nã của Công an TP Hà Nội, Hoà Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn và là đối tượng đặt trong vòng ngắm của Công an Hà Tây, Thái Nguyên, Hưng Yên… Khuất Thị Lan Viên (32 tuổi, trú tại Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Tây) - trùm mua bán phụ nữ qua biên giới, đã sử dụng nhiều mánh khoé để lẩn trốn.

Đầu tháng 8/2007, nữ quái Khuất Thị Lan Viên đã sa lưới tại Lạng Sơn. Từ đây, các trinh sát đã làm rõ nhiều vụ buôn bán phụ nữ ở các tỉnh phía Bắc.

Cuộc trốn chạy trong đêm và những lời tố cáo

Trong đêm tối, cái lạnh lẽo của nhà chứa và nỗi nhớ con cồn cào khiến L. không tài nào chợp mắt được. Chị khẽ ngồi dậy, lần ra cửa.

Qua ánh đèn mờ ảo hắt vào, L. vui mừng nhận thấy những tên bảo kê đang gục xuống ghế. Bởi hôm nay trời lạnh, lại có món nhậu ngon, có lẽ đã quá chén nên chúng ngủ quên.

Khẽ hắng giọng đánh động, vẫn không thấy đối tượng nào dậy, chị L. nảy sinh ý định bỏ trốn. "Mình phải về với con!", ý nghĩ đó như tiếp thêm sức mạnh cho L.

Mặc dù, L. biết, nếu cuộc trốn chạy không thành, chị có thể bị đánh đến chết, bị phạt không được tắm, không được ăn cơm…

Rồi chị chợt nhớ tới H., cô gái hàng xóm cùng cảnh ngộ bị lừa bán. Từ ngày bị đám ma cô lừa bán sang Trung Quốc, sống trong tủi nhục, chị L. chỉ còn biết chia sẻ với H.

Chợt tỉnh giấc, thấy L. ra hiệu, H. đã hiểu mọi chuyện. Khẽ khàng lần ra sau nhà, hai cô gái chạy thục mạng vào rừng.

Mặc nước mưa ướt đẫm người, cành cây quật vào người, chân trượt trên những hòn đá rớm máu, L. và H. vẫn chạy. Họ cứ chạy, cho đến khi thoáng bóng áo xanh của Biên phòng Việt Nam trước mặt thì ngất đi.

Khi tỉnh lại, L. và H. đã thấy mình ở trong Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Trong dòng nước mắt, hai cô gái trẻ đã nhờ các anh bộ đội liên hệ với gia đình ở Phú Thọ đón về.

Đọc những lá đơn tố cáo thấm đẫm nước mắt của hai cô gái trẻ vừa trở về từ tổ quỷ, các trinh sát Công an huyện Hạ Hoà, Phú Thọ đã lập án đấu tranh, quyết tâm phải đưa bọn buôn người ra ánh sáng.

Đầu năm 2003, nhiều người dân ở xã Đan Hà rỉ tai nhau về việc có một cặp vợ chồng đi tuyển nhân viên lao động. Người phụ nữ tên Liên ăn mặc khá sành điệu, còn người chồng tên Hoài vừa kiêm vệ sỹ, nhiều lúc kiêm cả lái xe.

Nhiều người dân đã chủ động đưa con mình đến gặp vợ chồng Liên - Hoài để mong con mình được lọt vào mắt xanh của ông bà chủ xưởng bánh kẹo ở Hà Tây này.

Thực ra, đó chỉ là một chiêu lừa gạt của Viên và Hoài. Để tạo lòng tin cho những người dân thiếu hiểu biết, hai đối tượng này chỉ nhận chị Trần Thị Thu H. và Phạm Thị L. với lý do đã đủ người.

Sau đó, Viên và Hoài đã thuê xe, đưa hai cô gái trẻ về Hà Đông, rồi lại đưa về một nhà nghỉ tại Hà Nội.

Tại đây, Viên thông báo: "Ngày mai, các em sẽ đi Thái Nguyên làm việc. Xưởng bánh kẹo hiện đã đủ người". "Đi làm thì phải đổi mới chứ! Chị sẽ mua quần áo cho các em, không phải trừ lương đâu…".

Thấy bà chủ nói vậy, H. và .L đồng ý ngay. Rồi sau đó, Viên lại dắt họ ra hàng, làm đầu. Hai cô gái nhớ lại, lúc trên xe ôtô, họ mê man không biết gì, khi tỉnh dây đã thấy ở Lạng Sơn.

H. và .L chất vấn liền bị Viên gạt đi: "Chị đưa lên đây chơi cho biết! Yên tâm, từ đây về Thái Nguyên chỉ mất 10 nghìn xe ôm thôi".

Tin lời đường mật, hai cô gái trẻ đã lên chiếc xe ôm mà Viên thuê sẵn. Thế nhưng, thay vì về Thái Nguyên, họ bị đưa ngay vào một ngôi nhà ở Lạng Sơn. Từ đó, mỗi bước đi, hai cô đều bị bọn mẹ mìn khống chế.

Sau đó, Viên và Hoài đã câu kết với một số người Trung Quốc đưa hai cô gái vào nhà thổ ở Bằng Tường. Định bỏ trốn mấy lần không thoát, họ đành phải bán dâm cho khách.

Khi đã lấy được lòng tin của bà chủ là người Việt Nam, L. thường xin bà chủ cho mình gọi điện về nhà cho con. Sau đó, nhiều lần L. thông báo cho gia đình, mình bị lừa bán.

Từ đó, Công an huyện Hạ Hoà đã vào cuộc, nhưng vụ án phải tạm đình chỉ bởi Hoài và Viên đã trốn khỏi địa phương. May thay, H. và L. trốn thoát, chạy vào Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) nhờ giúp đỡ.

Sự phản trắc của đứa con bất hiếu

Nghe tiếng chuông điện thoại reo, ông Khuất Duy T., bố của Khuất Thị Lan Viên vội nhấc máy. Đầu dây bên kia, Viên lạnh lùng thông báo: "Bố chuẩn bị 10 triệu đồng, lên Lạng Sơn mà đón con H. về".

Khuất Hải H., đứa con bé bỏng mới học lớp 10, đang trong thời gian nghỉ hè, từ hôm theo chị Viên ra bến xe để lấy xe máy về bỗng dưng mất tích.

Biết có chuyện chẳng lành, ông T. vội chuẩn bị tiền, thuê xe ôtô lên Lạng Sơn đón con gái. Gặp ông, H. chỉ khóc nức nở.

Cũng từ đó, Viên chẳng về nhà ở Hà Tây thăm bố và dì nữa. Hàng xóm ít thấy ông T. nhắc đến đứa con gái đầu. Không ai hiểu, trong lòng ông T. đang đau như cắt.

Từ ngày bố mẹ ly dị, mẹ ở Thái Nguyên, bố đi lấy vợ khác ở Hà Tây, Viên thường tỏ thái độ ghét dì nhưng vẫn quý H. - em gái cùng cha, khác mẹ.

Trong một lần về quê chơi, biết bố vừa bán đất, Viên xin tiền nhưng ông T. không cho, bởi trước đây, ông cho Viên mảnh đất nhưng Viên đã bán lấy tiền tiêu xài.

Thế rồi, H. được Viên nhờ chở ra bến xe lấy xe máy. Do lúc đó đang khan "hàng", lại căm ghét mẹ H. vì nghĩ rằng tại mẹ H. mà hạnh phúc gia đình Viên tan vỡ, Viên đã dụ dỗ em gái bán sang Trung Quốc.

Được mấy ngày, thấy H. liên tục chửi mình, lại được chồng hờ là Hoài nói vào, Viên đã đưa H. về Lạng Sơn. Rồi sau đó, Viên bỏ đi biệt xứ.

Lần theo dấu chân Viên, đã mấy lần các trinh sát bắt hụt bởi Viên chỉ dừng lại điểm đến 2, 3 giờ là đi ngay.

Theo thông tin nắm được, Viên vẫn cặp kè với Dương Anh Hoài, một mắt xích quan trọng trong đường dây vờ tuyển lao động để đưa sang nước ngoài làm gái mại dâm.

Trước đây, Hoài có nghề lái xe, rồi bỏ nghề, kiếm sống bằng mọi cách, kể cả phạm pháp. Năm 1995, Hoài cướp tài sản, bị TAND thị xã Sơn Tây xử phạt 30 tháng tù.

Năm 1998, Hoài lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị cơ quan chức năng xử lý hành chính. Năm 1999, Hoài đi trộm cắp, bị xử phạt 12 tháng tù. Năm 2000, hắn tiếp tục đi trộm cắp vặt và bị xử lý hành chính.

Dẫu tội lỗi chồng chất, năm 2003, Hoài vẫn tham gia vụ mua bán phụ nữ cùng Viên ở Phú Thọ rồi bỏ trốn. Trong quá trình điều tra, CQĐT Công an các tỉnh Hoà Bình và Phú Thọ đã ra lệnh truy nã Khuất Thị Lan Viên và Dương Anh Hoài về tội mua bán phụ nữ.

Cũng trong quá trình thu thập tài liệu viết về chuyên án mua bán phụ nữ xuyên quốc gia này, chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà số 7 Thiền Quang (Hà Nội).

Kết quả điều tra của Công an Hà Nội cũng thực sự gây bất ngờ: Viên đã câu kết với một số đối tượng, thiết lập đường dây mua bán các cô gái trẻ, trong đó có cả sinh viên ở Hà Nội, bán sang nước ngoài làm gái mại dâm…

Theo CAND

MỚI - NÓNG