Lừa mẹ uống thuốc ngủ, bắt cóc con

Lừa mẹ uống thuốc ngủ, bắt cóc con
TPO - Muốn có con nuôi, nhưng thay vì tuân thủ các quy định của pháp luật, Nguyễn Bình Minh lại đánh thuốc mê người mẹ rồi cùng đồng bọn bắt cóc đứa bé.

Hôm nay, 3 - 2, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tiến hành khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bình Minh (SN 1983), trú tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận về hành vi bắt cóc trẻ em.

Trước đó, Minh thấy chị Hồ Thị Mãng, 44 tuổi, trú xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai xin được cháu Hồ Ngọc Trọng (SN 2009) làm con nuôi nên đã đến nhà chị này để nhờ chị xin hộ con.

Tuy vậy, thay vì tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, Minh lại bàn với đồng bọn là các tên Nguyễn Trường An, 20 tuổi và Lê Trung Hải, 17 tuổi, cùng trú ở  xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, mua thuốc ngủ về pha cho chị Mãng uống để bắt cháu Trọng.

Khoảng 22h ngày 30 - 1, sau khi uống nước có pha thuốc ngủ do An và Hải đưa, chị Mãng đã thiếp đi.

Thời cơ đến, Minh cùng đồng bọn bắt cóc cháu Trọng rồi đi vòng ra cửa sau. Nhưng rất may, do thuốc ngủ chưa quá mạnh, chị Mãng tỉnh dậy, phát hiện và tri hô. Các tên bắt cóc đã bị bắt ngay sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG