Lướt net tìm hàng 'kẹt'

Lướt net tìm hàng 'kẹt'
Sau một hồi "khoe hàng" qua webcam, những cô gái sành điệu nhanh chóng được các "hiệp sĩ" đến "giải thoát" tức là trả tiền cho những chủ quán nét.
Lướt net tìm hàng 'kẹt' ảnh 1
Một gái "kẹt net" đang show hàng. Ảnh: chụp qua webcam (Vnexpress)

Kết thúc cuộc giải cứu tốn kém, chặng dừng chân cuối cùng của họ thường là nhà nghỉ. Tuy nhiên, không ít "hiệp sĩ" đã phải ăn quả lừa.

Theo lời giới thiệu của các dân chơi, phóng viên có mặt tại quán net trên Núi Trúc lúc 11 giờ đêm. Bên ngoài chiếc cửa cuốn được kéo xuống, xe máy được để chỗ khác. Không gian khá tĩnh mịch. Nhưng sau cú điện thoại số VIP của cậu bạn đi cùng, chiếc cửa được kéo lên, bên trong, hơn chục người đang miệt mài bên màn máy tính nhập nhòe.

Ngồi ngay gần cửa ra vào là hai cô gái xinh đẹp, gương mặt non choẹt, mặc áo 2 dây đang tươi cười khoe "hàng" qua webcam cho bạn chat. Nửa tiếng sau, chiếc xe Martiz xịch đỗ trước cửa, 2 thanh niên chạy vào, lẳng lặng ngồi chờ 2 nàng kết thúc cuộc chat dang dở. 15 phút sau, họ móc túi trả toàn bộ tiền net. Tất cả lên xe.

Huy, cậu bạn đi cùng, khách quen của quán cho biết, các em này "chảnh" lắm, sau khi trao đổi qua webcam, nếu thấy ưng mới cho địa chỉ, còn không thì thà "ế" cũng không đi lung tung. "Hầu như đêm nào chúng nó chẳng kẹt ở đây", Huy khẳng định.

Vừa dứt lời, cậu liền nhấp chuột vào một nich khá kêu và nói: "con gai_xinh_... này chuyên chat ở phòng VIP trên tầng 2 thôi. Ngồi đó thoải mái mà không sợ lộ "hàng". Sau một hồi "đong" theo đúng hướng dẫn của một chuyên gia, em cũng đồng ý nói chuyện.

Câu chuyện đến hồi rôm rả thì cũng là lúc em bắt đầu show hàng không chút ngại ngùng. Những hình ảnh riêng tư nhảy múa trên màn hình cùng với nụ cười đầy khiêu khích. "Thay the nao?" cô gái hỏi qua màn hình chat. Sau câu tán thưởng của bạn chat, cô nàng tuôn một tràng như để kết thúc cuộc chat: "300k (300.000 đồng) qua dem, khong mac ca. Đam bao hang "xin". Đong y thi đen đon. OK?".

1001 lý do "kẹt net"

Theo Huy, có có vô khối lý do để "kẹt net". Buồn chuyện gia đình, bố mẹ thờ ơ, nhiều thiếu nữ 8x, 9x coi việc "nấu cháo" internet thâu đêm suốt sáng với những người xa lạ là để chạy trốn sự cô đơn. Sau nhiều ngày lang thang vạ vật, ăn ngủ tại quán net, những cô gái này này thường không còn tiền trả cho chủ quán. Vậy là họ lại phải nhờ tới các "Mạnh Thường Quân" đứng ra cứu giúp. Dân "cứu net" gọi đây là "gái đú", hàng kẹt xịn.

Đối với ân nhân "cứu net", các em này thường rất biết điều, nhiệt tình. Vậy nên, sau khi được cứu xong, nếu được mời đi ăn uống thì các em luôn sẵn lòng, không thì nàng lại ngoan ngoãn theo chàng về nhà nghỉ theo như thỏa thuận.

Sau một hồi chat làm quen, Lan, gốc Hà Nội, đang kẹt ở phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân (Hà Nội) kể lể lý do đi "dạt", bố mẹ li dị, do không ở được với dì ghẻ nên đã bỏ nhà đi bụi. "Nếu muốn cứu, chỉ cần đưa em đi mua quần áo là được".

"Không phải tất cả các em 8x, 9x đều rơi vào hoàn cảnh không có tiền trả", Huy giải thích. Đôi khi chỉ vì thiếu tình nên nhiều em thuộc hàng đi xe tay ga, tiền tiêu không hết cũng phải lên net giả bị kẹt để tìm người đến cứu. Chính vì vậy, để thỏa mãn nhu cầu, loại hàng này thường chỉ kén các anh đẹp trai, chịu chơi, đi xe đẹp.

Nhiều cô gái là dân Hà Nội chính gốc, gia đình khá giả, do bố mẹ mải làm ăn nên họ thoải mái đi bụi mà gia đình không biết. Đối với họ, lên mạng tìm người bạn trai hợp ý để bù đầu vào những cuộc chơi thâu đêm chính là niềm vui.

Khi "hiệp sĩ" ăn trái đắng

Bên cạnh dân "kẹt net" thật, còn có loại "kẹt net lừa". Để lừa tình và tiền của những kẻ non dạ, háo sắc. Dân kẹt net thường tụ tập thành nhóm. Chúng hoạt động theo kiểu băng nhóm từ 5-7 tên, chuyên dùng 1-2 cô gái trông khá bắt mắt làm mồi nhử. Đa phần trong số này là các em trong độ tuổi 8x, 9x.

Nick của dân "kẹt nét lừa" thì hấp dẫn đến độ mới nhìn đã muốn nổi hứng. Đa phần là những tên khá kêu và kích thích sự tò mò của các anh em như girl_quyenru..., girl_themtien_timboy..., huong_tra_xinh..., aiyeuem_giotay_emcho...

Cách thức hoạt động của các em này là lên mạng thả mồi để nhử "hàng" vào bẫy. "Bởi vậy, nhiều khi đang lang thang trên mạng, bỗng dưng nhận được lời mời: "Đi nhà nghỉ không anh? Em đang kẹt", nhiều thằng vội vàng nhảy vào chat. Sau một hồi tìm hiểu "hàng" qua webcam, hỏi số tiền các em kẹt và ra một số điều kiện khác, họ lại vội vàng lên đường cứu người đẹp đi nhà nghỉ", Hùng tỏ ra kinh nghiệm.

"Tuy nhiên, đến nơi, trả tiền xong, trò lừa đảo của các 8x, 9x mới được hạ màn. Nhìn lũ bặm trợn tóc đỏ, tóc vàng xuất hiện bên cạnh "hàng" vừa được cứu, nhiều dân chơi đành phải bấm bụng bỏ về, tiền cứu nét coi như ngu phí," cậu cho biết thêm.

Lướt net tìm hàng 'kẹt' ảnh 2
Gái kẹt luôn trong trang phục "mát mẻ". Ảnh: Chụp qua webcam. (Vnexpress)

Còn Trung, mới tập cứu net lại kể về một kinh nghiệm xương máu khi "tác nghiệp": Đang chát thì gặp một em có nick khu_vuc_cam_xau_trai... bị kẹt 300 nghìn đồng. Sau khi xem webcam, thấy khá xinh, liền phóng thẳng ra quán net trên đường Lê Thanh Nghị. 2h sáng, vừa đưa 300 nghìn trả tiền net, cô em chuẩn bị lên xe thì có 3 thằng từ trong quán net chạy ra quát: "Mày đưa người yêu tao đi đâu?". Vậy là, dù biết bị bọn chúng lừa, vẫn đành phải chuồn, không dám nói gì.

Theo những chuyên gia cứu net, khu vực Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Vọng... là những nơi tập trung nhiều phi đội kẹt net lừa nhất. "Khu vực Khương Trung có phi đội do tên Linh cầm đầu. Còn ở Giáp Bát, phi đội của Tùng Lò gạch chuyên dùng 2 em xinh tươi làm mồi nhử", Trung khuyến cáo.

Những băng nhóm này thường là khách quen của các quán net. Chúng thường "hợp đồng" với chủ quán nâng số tiền kẹt lên tới vài trăm nghìn, trong khi thực tế con số này thấp hơn nhiều.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG