Ly kỳ cuộc truy bắt ông trùm ma túy đội lốt “biker”

Di lý Sồng A Gia về Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội.
Di lý Sồng A Gia về Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội.
Mười hai năm trước, dư luận nhân dân cả nước từng xôn xao khi chuyên án 249C phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia "khủng" do "con sói già Tây Bắc" Sồng A Gia cầm đầu. Quy mô và tính chất của vụ án này có lẽ chỉ đứng sau 2 chuyên án Vũ Xuân Trường - Xiêng Phênh và "Tập đoàn" ma túy Trịnh Nguyên Thủy.

Nếu như Sồng A Gia được coi là "ông trùm" ở Tây Bắc thì Đặng Đình Hùng lại được mệnh danh là "bố già" miền xuôi. Các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã cực kỳ vất vả để có thể tóm được ông trùm này.

1. Khoảng mươi năm trước, giới mê xe máy ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái chắc hẳn ai cũng biết tiếng của Hùng gas - một biker (người ham mê xe gắn máy) và cũng là một "phượt gia" cực "chất". Tên đầy đủ của ông ta là Đặng Đình Hùng (SN 1946, trú tại tổ 5, phường Hồng Hà, TP Yên Bái). Nghề nghiệp chính của ông ta là điều hành một đại lý buôn bán gas và bếp gas. Mặc dù cửa hàng có vẻ không đông khách cho lắm, song ông chủ lại tỏ ra rất "hào sảng". Người làm công ở đây luôn được đối xử tử tế, và trả lương hậu hĩnh.

Đặc biệt, Hùng "gas" hay Hùng "biker" tuy tuổi không còn trẻ, song lại có một thú đam mê khá "teen" là thích cưỡi xe máy đi du lịch "bụi". Hùng có ít nhất 4 chiếc xe. Một chiếc Yamaha Jupiter, một chiếc Dream "chiến", một chiếc Honda @ và đặc biệt là CD Benley GL 125. Hùng thường xuyên có những chuyến "phượt" lên các tỉnh vùng cao Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu… Tuy nhiên, hầu như mọi chuyến ông ta đều độc hành.

Đầu tháng 2-2004, nhiều người dân ở phường Hồng Hà, TP Yên Bái thấy xuất hiện khá nhiều "người lạ" lảng vảng ở khu vực Tổ 5. Đặc biệt có hai người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi, cưỡi xe Honda DD đỏ trông giống hai gã lái buôn liên tục lượn lờ nhiều ngày. Có người dân cảnh giác đã báo lên công an khu vực. Mấy anh công an chỉ cảm ơn và cười.

Cho đến đầu tháng 3-2004, nhiều bạn bè, biker ở Yên Bái đều bàng hoàng khi nghe tin Hùng gas chính là một trong những mắt xích lớn trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Mỗi chuyến phượt lên vùng cao của Hùng cũng đồng thời là chuyến vận chuyển heroin từ Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) về xuôi. Tất cả những chuyến "hàng trắng" đều được lấy từ bản Tà Dê (Lóng Luông) - đại bản doanh của trùm ma túy Sồng A Gia.

Để bắt được Đặng Đình Hùng không phải là việc dễ dàng. Hắn thừa kinh nghiệm để đối phó với lực lượng công an. Lúc nào cũng cảnh giác cao độ, và đặc biệt luôn lận lưng một khẩu K59 và lựu đạn. Chính vì thế, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra đã phải thực hiện liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ để có thể khiến con cáo già này sa lưới. Trước đó, tháng 1-2004, ông trùm Sồng A Gia đã bị bắt sống, sau cuộc chạm trán "nảy lửa" với lực lượng điều tra Công an TP Hà Nội.

2. Chuyên án 249C được mở đầu bằng việc tháng 8-2003, Công an huyện Thanh Trì tổ chức bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1966, trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Đinh Mạnh Cường (SN 1964, trú tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La). Cả hai đều bị bắt giữ về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Tài liệu điều tra cho thấy Cường là đối tượng vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội cho Khánh tiêu thụ. Từ hai mắt xích này, tiếp tục điều tra mở rộng thấy hé lộ một đường dây ma túy lớn từ Tây Bắc về Hà Nội. Công an huyện Thanh Trì đã báo cáo lên công an TP Hà Nội và chuyên án được xác lập. Cũng qua khai thác những đối tượng, kết hợp với tài liệu trinh sát đã thu thập được chân tướng của ông trùm đường dây đã lộ diện.

Bí mật đột kích vào hang ổ của ông trùm tại bản Tà Dê (Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) vào đêm ngày 13-1-2004 các trinh sát đã khống chế được Sồng A Gia và một đồng bọn người Lào của hắn. Lực lượng phá án cũng thu giữ tại chỗ 29 bánh heroin, 800 viên hồng phiến, một khẩu súng kíp và một khẩu colt và nhiều tài liệu ghi chép việc buôn bán ma túy.

Ngay sau đó tên sói già và đồng bọn cùng hòm tang vật đã bị các trinh sát áp giải rời bản Tà Dê. Lúc này trời đã tang tảng sáng. Đám người cảnh giới của ông trùm dọc theo con đường độc đạo vào bản đã phát hiện được lực lượng truy bắt và từ trên vách núi chúng đã dùng súng bắn thẳng vào các trinh sát nhằm giải thoát cho ông trùm. Tổ công tác nhanh trí "điều" một chiếc xe công nông từ đỉnh dốc Lũng Xá, các trinh sát bám ở hai bên thành xe bắn yểm trợ để chiếc xe ra khỏi bản được an toàn. Cho đến khoảng 4 giờ sáng ngày 14-1, Sồng A Gia và đồng phạm đã được áp giải an toàn về đến trụ sở công an thị trấn Mộc Châu và buổi chiều cùng ngày đã được dẫn giải về Hà Nội.

Tại Cơ quan công an, Sồng A Gia đã khai ra rất nhiều đối tượng trong đường dây của hắn, đặc biệt là tên "Hầng" (tức Đặng Đình Hùng). Có thể nói Hùng là đầu mối chính vận chuyển ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội. Mỗi lần lên Sơn La, Hùng ních chật căng heroin trong chiếc ba lô rồi mới về. Cũng chính Hùng đã tặng cho Gia một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung và một sim điện thoại Viettel để tiện việc liên lạc.

Vì trong bản không có sóng điện thoại, chúng hẹn trước với nhau cứ cuối tuần Gia lại trèo lên đỉnh núi (ở đó mới có sóng điện thoại) để nhận cuộc gọi đặt hàng từ Hùng. Khi có hàng, Gia hẹn thời gian, địa điểm giao hàng. Từ năm 2000 đến khi bị bắt, đã có vài chục lượt Hùng mò vào tận bản Tà Dê để nhận hàng từ Gia.

3. Thực ra, việc buôn bán trái phép ma túy của Hùng đã lọt vào tầm ngắm của Công an tỉnh Yên Bái, Công an TP Hà Nội và cả Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an. Sau khi Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội lập chuyên án, bắt được Sồng A Gia, Đội Điều tra trọng án tiếp tục được giao nhiệm vụ truy bắt các đối tượng chính trong đường dây. Và những tài liệu mà trinh sát thu được về đối tượng Hùng ngày càng nhiều.

"Hai gã lái buôn" đi xe DD đỏ mà chúng tôi nhắc ở phần đầu bài viết chính là Thượng tá Nguyễn Việt Cường (nguyên là Đội trưởng Đội điều tra trọng án, hiện đang công tác tại Công an quận Hoàn Kiếm) và Thượng tá Ngô Văn Đáp (nguyên là Phó đội trưởng Đội điều tra trọng án, hiện là Đội trưởng Đội 10 PC45).

Hùng có thể hình to cao lực lưỡng. Hắn cao trên 1m80, bắp chân của hắn to như bắp chuối, còn cổ tay to ngang ống tre. Vốn là kẻ buôn bán ma túy lọc lõi, hắn luôn thủ theo vũ khí nóng để sẵn sàng "sống cùng sống, chết cùng chết" với lực lượng điều tra. Không ít lần các trinh sát công an tỉnh Yên Bái tổ chức quây bắt mà đều phải ra về tay không.

Hùng có hai chỗ ở, một là Tổ 5 phường Hồng Hà (TP Yên Bái) và chỗ kia là ở Phụng Châu (Chương Mỹ, Hà Nội). Sau một thời gian trinh sát cả hai nơi ở của hắn, Thượng tá Cường bàn với anh Đáp rằng ngôi nhà của Hùng ở Chương Mỹ nằm gần một quả đồi, ngay bên cạnh là sông Đáy, phía sau nhà cũng có rất nhiều đường ngang ngõ tắt không thuận lợi cho mai phục, truy bắt. Hai anh em quyết định sẽ tổ chức giăng lưới tại khu vực hắn đang buôn bán tại TP Yên Bái.

Với bộ dạng là hai tay buôn đồ lâm sản, hai anh Cường và Đáp nhiều lần có mặt tại cửa hàng bán gas của Hùng, song đều không thấy bóng dáng của hắn đâu. Theo Thượng tá Đáp, sau một thời gian trinh sát kỹ về Hùng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra phát hiện hắn có tên cúng cơm là "Gấm". Hùng chỉ là cái tên khi giao dịch ma túy. Đồng thời, không những có thể hình lực lưỡng, giỏi võ nghệ, mà Hùng còn luôn thủ sẵn súng, lựu đạn… để đối phó với cơ quan công an. Chính vì vậy phương án làm sao để tóm gọn được đối tượng được vạch ra rất kỹ lưỡng.

Giữa tháng 2-2004, tổ công tác nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân tên Hùng xuất hiện tại nhà của hắn ở Phụng Châu. Thượng tá Đáp tiếp tục hóa trang là dân đi buôn ngô, có mặt tại Chương Mỹ. Sau nhiều ngày theo dõi mật phục, sáng ngày 17-2-2004, một nguồn tin báo tên Hùng vừa đi đâu về nhà. Lập tức tổ công tác của Phòng CSĐT thực hiện kế hoạch bắt hắn.

Thời điểm năm 2004 việc thu thập bản ảnh của đối tượng rất khó nên việc xác định chính xác "con mồi" là không dễ. Nếu bắt hụt, đối tượng thấy "động" bỏ trốn thì công sức bao ngày sẽ trôi sông trôi biển cả. Cũng vì thế mà yếu tố bí mật bất ngờ được giữ đến phút chót. Hai "ông buôn ngô" lảng vảng trước cửa nhà tên Hùng. Vừa thấy hình dáng lênh khênh của hắn, nhanh như cắt cả hai nhảy bổ vào.

Cùng lúc Thượng tá Đáp hô lớn: "Anh Gấm!". Nghe thấy có người gọi đúng tên cúng cơm, Hùng liền quay ra: "Vâng, các anh tìm tôi?". "Đúng hắn rồi!", Thượng tá Đáp lập tức rút khóa số 8 bập vào cổ tay trái, đồng thời giữ chặt tay phải của hắn đang đút trong túi quần phòng trường hợp hắn ném lựu đạn. Rất may lần này tên Gấm chủ quan không mang theo vũ khí nóng.

"Khi bập khóa số 8 vào tay Gấm, tôi thực sự bất ngờ vì cổ tay hắn to quá khổ. Phải đẩy hết cỡ răng cưa của khóa số 8 mới có thể "nuốt" trọn được. Và cũng rất may mắn khi hắn bị bất ngờ nên không đối phó. Chứ nếu bình thường một mình hắn có thể "xơi" được ba người như tôi" - Thượng tá Đáp nhớ lại.

Tiếp đó hai "gã buôn ngô" kẹp đối tượng Hùng lên xe Honda DD đỏ đưa hắn ra trụ sở công an xã Phụng Châu làm thủ tục bắt giữ, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở. Cơ quan công an đã thu được nhiều tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm như chiếc xe máy hắn thường đi nhận hàng, chiếc cân tiểu ly còn dính heroin… Sau đó Hùng được di lý về Phòng Cảnh sát điều tra. Vừa nhìn thấy Hùng, lập tức mặt Sồng A Gia biến sắc. Hắn đổ sụp xuống như một cây chuối bị phạt ngang thân…

Tháng 12-2004, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Sồng A Gia cầm đầu. 16 đối tượng đã phải ra trước vành móng ngựa.

Ly kỳ cuộc truy bắt ông trùm ma túy đội lốt “biker” ảnh 1 Đối tượng Đặng Đình Hùng (Gấm).

Đường dây của Gia được hình thành từ năm 2000, vận chuyển heroin từ Sầm Nưa (Lào) vào Mộc Châu (Sơn La), sau đó đem về tiêu thụ tại Hà Nội, Yên Bái, Hà Tây (cũ)... Tổng cộng các đối tượng đã đưa vào Việt Nam tiêu thụ hàng trăm bánh heroin, gần 800 viên ma túy tổng hợp và một lượng lớn thuốc phiện.

Đặc biệt, các đối tượng công khai vận chuyển ma tuý bằng xe khách, xe ôm, "hàng" không cần che giấu cẩn thận... Với cách nửa kín nửa hở như vậy, đường dây này đã mua bán trót lọt lượng lớn ma tuý.

Sau hơn 1 tuần xét xử, Tòa đã tuyên 6 án tử hình, 3 án chung thân với 9 bị cáo. Dĩ nhiên Sồng A Gia và Đặng Đình Hùng là hai cái tên đầu tiên phải dựa cột. Còn lại 7 bị cáo nhận các mức án từ 17 đến 20 năm tù.


Theo Theo An ninh thế giới
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.