Ly kỳ vụ nàng Ô sin trộm 54 viên kim cương của chủ để... làm đám cưới

Ly kỳ vụ nàng Ô sin trộm 54 viên kim cương của chủ để... làm đám cưới
TPO - Ngày 6-12, Cơ quan chức năng cho biết đã khám phá thành công vụ trộm số lượng lớn kim cương tại nhà riêng của vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ đầu tư Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương).
Phạm Thị Dung
Phạm Thị Dung.

Theo tường trình của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng, ngày 2-11, bà phát hiện phòng ngủ bị lục tung, mất trộm 54 viên kim cương, nhiều vòng trang sức bằng đá quí, nhẫn kim cương... tổng trị giá trên 6 tỷ đồng (trong đó có 54 viên kim cương).

Qua kiểm tra camera lắp đặt trong nhà bà Hằng (một ngôi biệt thự ở khu Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh), cảnh sát phát hiện chính người giúp việc cho gia chủ là Phạm Thị Dung (SN 1981, ở huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khoắng sạch số tài sản trên và bỏ trốn.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an quận Bình Thạnh làm rõ, Dung từng lập gia đình và có 3 con với một người đàn ông ở huyện Long Điền. Song đến năm 2009, Dung bỏ nhà ra đi.

Trong lúc hướng truy xét hành tung của Dung rơi vào bế tắc, bà Phương Hằng chợt nhớ, trong thời gian giúp việc tại nhà bà Hằng, Dung yêu một ông trung niên tên H. (SN 1968, ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Một tổ trinh sát lập tức lên đường đến Bình Thủy, đúng lúc gia đình ông H. đang chuẩn bị tổ chức đám cưới cho ông này với Dung. Đêm 22-11, công an kiểm tra hành chính ngôi nhà của ông H., bắt giữ Dung. Khám xét khẩn cấp ngôi nhà, công an thu được nhiều bộ nữ trang đính kim cương, 1.500 USD, gần 100 triệu đồng cùng xe máy và các thiết bị điện tử đắt tiền.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Dung khai, sau khi trộm tài sản của gia đình bà chủ, Dung trốn về thị xã BR - VT bán một ít nữ trang mang tiền về trả nợ cho mẹ. Sau đó, Dung về Cần Thơ, thúc hối gia đình người tình tổ chức đám cưới. Công an đã thu hồi được một phần số nữ trang bị mất cắp và đang xem xét xử lý một số đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp, che giấu tội phạm...

Theo Viết
MỚI - NÓNG