Ma men thêm thói côn đồ

Ma men thêm thói côn đồ
Vốn sẵn thói côn đồ với "lý lịch" bốn tiền án, ma men đã khiến Đào Minh Tú gây sự với nhiều người, trước khi đâm chết anh Trần Anh Quang...

Sau khi uống bia cùng đám bạn, từ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) Đào Minh Tú đi xe máy về đường Hoàng Hoa Thám để đón vợ và con như đã hẹn.

Rời quán được vài trăm mét, Tú nhìn thấy một con dao gấp ai đó làm rơi trên đường liền dừng xe, nhặt đút túi. Nếu khi ấy Tú không nhặt con dao thủ vào túi thì chuyện đau lòng dưới đây, biết đâu, đã không xảy ra.

Bia vào đã chếnh choáng, gần tới đường Hoàng Hoa Thám, chiếc xe Best màu đỏ của Tú va vào một chiếc ô tô đi cùng chiều. Tú càu nhàu chửi rủa rút dao ra đe dọa người phụ nữ ngồi trên xe ô tô.

Được mọi người can ngăn, Tú bỏ đi. Đến đường Hoàng Hoa Thám, Tú rẽ vào nhà mẹ vợ ở số 9 ngõ 262, nhưng vì chờ lâu quá không thấy chồng đến nên vợ Tú đã đưa con về nhà rồi.

Tú quay xe trở ra, đến đầu ngõ 262 thì suýt chạm vào anh Phạm Văn Tiến, một phụ nề. Tú dừng xe rút dao ra đe dọa anh Tiến. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, trước thái độ hung hãn cùng con dao nhọn sắc trên tay Đào Minh Tú, anh Tiến đã quỳ xuống van xin hắn để được yên thân. Tú lên xe tiếp tục lượn lách trên con đường đông đúc giữa giờ tan tầm.

Trong tình trạng có men rượu bia, lại thiếu chú ý quan sát nên Tú tiếp tục để xe mình chạm vào một xe máy khác đang trên đường từ dốc Tam Đa lên chợ Bưởi. Đó là xe của một người đi xe ôm, đằng sau có chở chị Lutmila Nguyenova, quốc tịch Sec, sinh năm 1986, đang ở 38/52 Tô Ngọc Vân (Quảng An – Tây Hồ).

Tú lại dừng xe chửi bới, lăng mạ, đòi hành hung người lái xe ôm và chị Lutmila Nguyenova. Ngay lúc đó anh Trần Anh Quang, sinh năm 1983 trú ở 14 E ngõ 400 phố Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê - Tây Hồ) đi xe máy Dream từ hướng Bưởi xuống thấy Tú có hành vi đe dọa hành hung người phụ nữ nước ngoài, liền dừng xe can ngăn.

Anh Quang nói với Tú: “Người ta là người nước ngoài sao ông định đánh người ta?”. Thấy có người xen vào chuyện của mình, Tú quay sang mắng anh Quang: “Việc gì đến mày, mày muốn gì?”.

Nói rồi Tú dùng tay đấm anh. Anh Quang vội dựng chân chống xe máy, chống đỡ. Tú dùng tay phải rút dao ra đâm thẳng vào ngực anh Quang. Anh Quang ôm ngực chạy vào số nhà 286H trên đường Hoàng Hoa Thám để nhờ gọi điện thoại thì gục chết.

Bị bắt giam ngay sau đó, tại cơ quan điều tra, chân dung của Đào Minh Tú được “dựng” lên như sau: Sinh năm 1972, trú tại Tập thể Nhà máy bánh mỳ, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, mới học hết lớp 7, có vợ và 1 con nhỏ.

Từ năm 1992 đến năm 1997, Đào Minh Tú đã gây ba tiền án về tội Trộm cắp tài sản, một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng, lần ra tù gần đây nhất của hắn là vào tháng 12/2001.

Nhát dao oan nghiệt cái buổi chiều định mệnh ấy đã khiến chàng thanh niên 21 tuổi Trần Anh Quang tử vong, bởi vết thương thấu ngực gây suy tuần hoàn cấp do tràn máu màng ngoài tim.

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý vụ án và tại phiên sơ thẩm ngày 4/3/2005, Hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Đình Nghị làm chủ tọa đã xem xét vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Hành vi của Đào Minh Tú thể hiện tính hung hăng, côn đồ, coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật…

Chính vì các lẽ trên mà Bản án sơ thẩm số 80/HSST đã căn cứ vào điểm n, p khoản 1 điều 93, điều 41 Bộ luật Hình sự và điều 258 của Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên phạt tử hình đối với Đào Minh Tú về tội “Giết người”.

Kẻ côn đồ đã bị loại ra khỏi đời sống. Đây là một bản án mang tính răn đe cao đối với những kẻ coi thường tính mạng người khác. 

MỚI - NÓNG