“Ma men” và những vụ án thương tâm

Người quen khẳng định Linh là người tốt nhưng hay uống rượu và không giữ được mình.
Người quen khẳng định Linh là người tốt nhưng hay uống rượu và không giữ được mình.
TP - Nhiều vụ án mạng xảy ra nguyên nhân chủ yếu do sử dụng hoặc nghiện rượu bia. Có trường hợp kẻ gây án được khẳng định là người tốt nhưng mỗi khi uống rượu bia lại không giữ được mình.

Say rượu rồi gây án

Ngày 20/9, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình Lê Quang Linh (SN 1988, ở Triệu Sơn, Thanh Hóa) về các tội danh giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Theo cáo trạng, Linh và Lò Văn Lợi vốn là bạn của nhau. Anh Lợi nhờ Linh xin cho bạn gái là Siu H’ Thu (SN 1995, ở Gia Lai) vào làm công nhân tại một Cty may. Được việc, cả ba tổ chức ăn uống. Lợi sau đó say rượu ngủ quên tại một ghế đá, Linh phải đưa chị Thu về. Trên đường, dục vọng nổi lên, Linh đưa vào khu vắng người giở trò đồi bại rồi giết chết chị Thu, cướp điện thoại.

Tại tòa, đối tượng ít nói, đòi đập đầu xuống nền nhà nhưng được các chiến sĩ công an ngăn lại. Cả người nhà và bà chủ của bị cáo  đều khẳng định Linh là người tốt, làm việc chăm chỉ nhưng mỗi khi uống rượu vào thì trở nên hung dữ. Vợ Linh cho biết chị nhiều lần can chồng không uống rượu nhưng không được. Trước cửa tòa, hai con thơ của bị cáo dường như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với bố chúng. Chúng đưa cho mẹ hộp sữa, mong mẹ sẽ dừng khóc.

Trước đó, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Thăng (SN 1983) án tù chung thân, Nguyễn Văn Năng (SN 1991, cùng ở Thanh Oai, Hà Nội) 16 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, sáng 4/10/2015, cả hai đi ăn sáng gần nhà. Thấy anh Vũ Ngọc Lư (SN 1968) và anh Lê Văn Kiền ăn tại bàn bên cạnh, Thăng buột miệng chửi “Thằng Lư Xê”. Tức thì anh Lư hỏi “mẹ tao làm gì mà mày chửi mẹ tao?”  và tát vào mặt Thăng.

Sau khi 4 người uống hết 4 chai rượu, Thăng đi tới chỗ anh Lư và anh Kiền ngỏ ý xin lỗi nhưng không được nên lại cãi vã. Anh Kiền to tiếng và cầm luôn chai bia ở quán nước đe dọa. Thấy vậy, Thăng chạy sang khu chợ lấy dao của người bán thịt rồi quay lại đâm chém, khiến anh Kiền tử vong.

Nghiện rượu, giết cả người thân

Ông Vũ Văn Minh (SN 1961, ở Ứng Hòa, Hà Nội) vốn là người nghiện rượu lại hạn chế về nhận thức. Mỗi khi uống rượu, ông thường chửi bới, gây sự với vợ con thậm chí với cả bố mình là ông Vũ Văn K. (SN 1931).  Ngày 17/4/2014, ông Minh đang ngủ tại nhà thì bị ông K. to tiếng, dùng thanh gỗ đánh vào người rồi tiếp tục ra sân chửi bới. 

Bực tức, Minh chạy ra giằng chiếc gậy của ông K. và xô ông ngã xuống. Minh túm tóc bố mình đập mạnh 3 lần xuống sân rồi cầm thanh gỗ, viên ngói đánh ông K. Thấy bố nằm im, chảy máu, Minh dùng nước hắt cho máu chảy đi rồi điềm nhiên vào nhà hút thuốc lào. Tới lúc người nhà phát hiện sự việc, đưa ông K. đi cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong.

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Vũ Văn Minh 7 năm tù về tội giết người. Nói lời cuối trước toà, bị cáo vẫn lè nhè: “Thôi thì việc đã xảy ra rồi, có các bác ở đây, các bác cho em về chứ để em ở tù em khổ lắm”.

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Mai Hương cho biết, rượu bia chính là chất gây nghiện phổ biến nhất, có tác hại tiêu cực tới hệ thần kinh. Ngoài việc suy giảm sức khoẻ, việc sử dụng rượu gây gia tăng bạo lực và ảnh hưởng lớn tới người xung quanh. Ngay cả với người bình thường, việc sử dụng rượu bia sẽ làm giảm năng suất lao động, gây mất tập trung.

Đối với người thường sử dụng rượu bia sẽ xảy ra tình trạng nghiện rượu và nghiêm trọng hơn là sảng rượu – một dạng cấp cứu về mặt tâm thần. Sảng rượu rất nguy hiểm bởi người mắc thường có ảo giác. Ông Hùng cho biết thêm, từng chứng kiến nhiều trường hợp sảng rượu tìm cách tự sát như nhảy từ tầng cao, đâm vào ô tô…, hoặc gây nguy hiểm cho người xung quanh bởi họ nhìn người quen cũng thành người lạ có ý hãm hại mình...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.