Mại dâm xuyên quốc gia

Mại dâm xuyên quốc gia
Sau 20 phút ngồi taxi với giá 18 SGD, Tr. cùng các cô gái trong đoàn đến nơi vợ chồng Ngọc, A - Dũng ở. Căn nhà một trệt, một lầu với bốn phòng ngủ trên đường Heart này, gần ba năm qua là “căn cứ” của các cô gái Việt. Một phòng vợ chồng Ngọc ở, ba phòng còn lại dành cho hơn 20 cô gái.

>> Kỳ 1: Xuất khẩu…"hàng độc"

Chèo kéo khách trước Orchard Town
Chèo kéo khách trước Orchard Town .

Mỗi đêm ở đây, các cô phải trả cho vợ chồng Ngọc 15 SGD, có thể nhờ nấu với giá 8 SGD/bữa ăn. Từ địa điểm lưu trú này đến điểm “làm việc” trên đường Joo Chiat khá gần.

Những con đường mại dâm

7h tối, sau khi trang điểm kỹ lưỡng, Tr. và ba cô cùng đường dây của H. “mập” bắt taxi chạy thẳng đến khu Joo Chiat. Đây là con đường khá nhỏ so với các đường phố ở Sing, chỉ dài khoảng 500m nhưng không khí rất náo nhiệt.

Hàng dài những xe ô tô đậu trước cửa những quán bar, karaoké, trong đó, “thiên đường” của các cô gái Việt là karaoké 88. Chỉ cách quán 88 vài chục mét là dãy dài web pub, buker, blue lagoon, Club V… luôn tấp nập các cô gái Việt lả lơi mời chào khách đi đường.

Taxi đỗ trước Blue Lagoon, những tay bảo vệ mặt mày bặm trợn mở cửa cho cả nhóm vào quán. Ghé qua bàn của ba người đàn ông bản xứ, Tr. được một người rút tờ 20 SGD nhét vào áo ngực. Cám ơn vội, Tr. chạy sang bàn khác, với nụ cười thường trực.

Phía trong các quán bar, karaoké nhộn nhịp là thế, ngoài đường sát quán ăn Quỳnh Anh trên đường Joo Chiat của người Việt cũng không kém cạnh. Cảnh những cô gái Việt, váy ngắn cũn cỡn được khách du lịch và người dân bản địa coi như một… đặc sản tại Singapore.

Ngoài Joo Chiat, Orchard cũng là nơi tập trung nhiều gái bán dâm ở Singapore. Địa điểm chính của con đường này là tòa nhà Orchard Town, nơi khách du lịch có thể vừa mua sắm vừa giải trí bằng những dịch vụ sex.

Từ tầng trệt đến lầu 4 tòa nhà này tràn ngập các quán bar, sàn nhảy và các tiệm massage. Nổi tiếng ở đây là bar Ba-li-Ba, nơi có đến 80% gái Việt Nam hoạt động.

Ghé vào Ba-li-Ba, lấy ly bia giá 12 SGD, tôi kiếm một góc khuất. Chưa kịp ngồi xuống ghế, ba cô gái Việt đã vây quanh. Không nghĩ tôi là người Việt, các cô xổ một tràng tiếng Anh “bồi”, mời chào “tăng hai, tăng ba” với giá 150 SGD. Bị từ chối, họ ném vào mặt tôi ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi.

Từ Ba-li-Ba nhìn xuống đường có thể thấy rõ hàng chục cô đứng tràn ra đường, tụm năm tụm ba chờ khách. Thỉnh thoảng, một cô “thỏa thuận” được với khách, nhanh chóng bắt taxi chạy thẳng về hướng đường Tanglin.

Rời Orchard, tôi ghé quán bar TKV cách đó vài chục mét, bắt chuyện với Thúy, một cô gái quê Cần Thơ. Thúy kể, cô đã qua đây gần một tháng với năm người bạn, theo đường dây của bà M.

Thúy than, đã bốn ngày nay chưa kiếm được đồng nào trong khi tiền nhà, tiền ăn cứ tăng từng ngày. Theo Thúy, hết hạn nhập cảnh lần này, cô sẽ sang Malaysia bằng đường bộ để “tạm nhập” vài ngày rồi “tái xuất” vào Singapore để có thêm thời gian lưu trú.

Căn phòng nhỏ giá 25 SGD/ngày vừa là nơi ngủ, vừa là nơi tiếp khách của các cô gái Việt tại Singapore
Căn phòng nhỏ giá 25 SGD/ngày vừa là nơi ngủ, vừa là nơi tiếp khách của các cô gái Việt tại Singapore.

Ám ảnh “The Police”

Nỗi ám ảnh lớn nhất của các cô gái này chính là cảnh sát. Họ không sợ bị bắt, bị trục xuất về nước mà sợ nhất là có tên trong hồ sơ đen của cảnh sát Singapore. Điều này đồng nghĩa với việc nhập cảnh vào Sing trong những lần kế tiếp sẽ rất khó khăn.

Đã 3h sáng, các cô gái kết thúc ngày làm việc bằng bữa ăn đêm tại quán Kopi Shop, trên đại lộ Bencoolen - một trong những “đại bản doanh” của các cô gái Việt Nam.

Vừa gọi một tô phở với giá 4,5 SGD, cô gái tên Thảo, quê Thanh Hóa vội vàng chạy vào phía sau khu nhà ăn. Các bàn bên cạnh các cô không chạy vội như Thảo, nhưng cũng lủi theo nhiều hướng khác nhau do nhìn thấy một chiếc xe bốn chỗ màu trắng có in dòng chữ Police đỗ xịch trước cửa quán.

Hai viên cảnh sát không vào quán, chỉ đứng ngoài ngó nghiêng dò xét khoảng một phút rồi lên xe đi thẳng.

Long, một du học sinh đang làm thêm tại quán Kopi Shop cho biết, mấy ngày nay cảnh sát đảo qua khu vực này liên tục. Theo Long, trước đó hai ngày, cảnh sát Singapore đã phát hiện một xác chết của cô gái người Philippines với nhiều vết dao trên người tại lầu bốn của tòa nhà số 46 Bencoolen.

Sau khi phát hiện xác, công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập những chứng cứ được tiến hành liên tục, khiến các cô gái trong tòa nhà cũ nát chín tầng này phải thường xuyên nháo nhác bỏ chạy.

Long kể lại câu chuyện mà anh nghe được từ các cô gái Việt tại Bencoolen. Trong một đợt cao điểm, cảnh sát Singapore đã vào cả những quán bar trên khu vực Orchard để kiểm tra. Toàn bộ các cô gái ăn mặc hở hang đã được đưa lên hai xe thùng của cảnh sát chở về đồn cảnh sát.

Trong vụ đó, gần như toàn bộ các cô đều bị trục xuất về nước, duy chỉ có một cô nhờ may mắn được một nhạc công cho trốn trong thùng trống trên sân khấu nên thoát được.

Trước sự ám ảnh về cảnh sát Singapore, các cô gái Việt lưu trú tại khu vực Bencoolen từng tuyên bố: không bao giờ đi khách châu Á. Lý do: sợ cảnh sát Singapore đóng giả là khách mua dâm. Thực tế, đã có nhiều trường hợp cảnh sát Singapore đóng giả làm khách mua dâm, sau khi nhận được cái gật đầu từ các cô là lập tức “người mua” mời “người bán” về đồn công an và làm thủ tục buộc xuất cảnh.

Tòa chung cư cũ số 46 đường Bencoolen là một trong những đại bản doanh lớn nhất của các cô gái Việt tại Singapore
Tòa chung cư cũ số 46 đường Bencoolen là một trong những đại bản doanh lớn nhất của các cô gái Việt tại Singapore.

Khoảng tối

Chuyện cô gái Philippines bị giết bằng dao tại tòa nhà số 46 Bencoolen - nơi các cô gái bán dâm tại châu Á trú ngụ đông nhất không phải là chuyện hiếm. Theo đồn đoán của các cô gái sống cùng tòa nhà này, nhiều khả năng vụ án liên quan đến việc bán dâm của nạn nhân.

Tại Singapore, ngoài những nhà thổ phục vụ khách tại chỗ, nhiều cặp sau khi thỏa thuận giá cả có thể đưa nhau về khách sạn hay về chính căn phòng gái mại dâm đang lưu trú để tiết kiệm tiền. Tại đây, nhiều bi kịch đã xảy ra.

Cụ thể, cách đây vài năm có trường hợp sau khi thỏa thuận “mua bán” với giá 150 SGD, một cô gái Việt Nam đi cùng khách hàng là người bản địa về căn hộ ở tầng 4 của anh ta gần sân bay Changi.

Hôm sau, vị khách này tiếp tục gọi cô gái này đến nhà. Xong “việc”, cô cùng người khách ra máy ATM để rút tiền thì phát sinh tranh cãi. Không biết sự việc xảy ra thế nào nhưng cô gái người Việt phải trèo qua cửa sổ của căn hộ để đi ra hành lang, bị rơi xuống đất chết tại chỗ.

Phạm Thị Trúc L., một cô gái phục vụ tại quán bar ở khu Joo Chiat, cũng chết vì rơi xuống từ một căn hộ ở tầng 10, khu Toa Payoh.

Cô này theo vị khách 39 tuổi về nhà anh ta bằng taxi lúc nửa đêm. Sau đó, cô muốn về nhưng anh ta không cho.

Hàng xóm nghe tiếng hai người cãi nhau. Và sau đó là cái chết thương tâm của cô gái khi cô cố trèo qua cửa sổ nhà bếp để thoát thân.

Năm 2007, cảnh sát nước này đã thực hiện 950 cuộc kiểm tra, truy quét; bắt giữ 5.400 gái mại dâm nước ngoài.

Ông Wong khẳng định: “Trong những người sang đây, có một số rất ít người nói là đi du lịch, nhưng thực chất là tham gia vào hoạt động mại dâm. Đó là một thực tế mà Singapore đang phải đối mặt”.

Theo: Thanh Niên Online

Khi được tìm thấy ở chân tòa nhà, trên người cô gái chỉ có một chiếc váy màu xanh. Giày, áo, và áo ngực của cô được cảnh sát tìm thấy sau đó trong thùng rác. Trúc L. lúc đó mới 24 tuổi, vừa sang Singapore được hai ngày...

Trong quán Kopi Shop, Hà (quê Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại việc cô bạn mình đã bị một nhóm năm tên người Ấn lừa ra công viên để hãm hiếp, cướp tài sản.

Chuyện này, các cô gái Việt tại khu vực Bencoolen đều biết, nhưng không ai dám đến cảnh sát trình báo. Họ chấp nhận điều đó như một... tai nạn nghề nghiệp.

Năm 2008, trả lời chất vấn trong một kỳ họp Quốc hội Singapore về vấn đề kiểm soát tệ nạn mại dâm, ông Wong Kan Seng, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ cho biết: “Singapore dùng cách tiếp cận thực dụng để đối phó với tệ nạn mại dâm bằng cách khống chế nó trong phạm vi các khu đèn đỏ truyền thống”.

Chí Kiên
Theo Phụ nữ TP.HCM

MỚI - NÓNG