Mất cắp cây cần sa trên... nóc nhà

Mất cắp cây cần sa trên... nóc nhà
TPO - Xin được ba hạt giống cần sa, Vĩnh đem về trồng trên nóc nhà với mục đích lấy rễ cây ngâm rượu uống nhưng ngày 7-6, cây cần sa đã bị lấy cắp.

Mất cắp cây cần sa trên... nóc nhà

TPO - Xin được ba hạt giống cần sa, Vĩnh đem về trồng trên nóc nhà với mục đích lấy rễ cây ngâm rượu uống nhưng ngày 7-6, cây cần sa đã bị lấy cắp.

Nguyễn Ngọc Vĩnh bên cây cần sa
Nguyễn Ngọc Vĩnh bên cây cần sa.

Tối 11-6, công an huyện Cát Hải, Hải Phòng bất ngờ kiểm tra khu vực đất ở của gia đình ông Hoàng Đăng Bộ (55 tuổi, ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) và phát hiện có một cây cần sa.

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, công an huyện Cát Hải triệu tập Nguyễn Ngọc Vĩnh (42 tuổi, cùng ở thị trấn Cát Bà). Tại cơ quan công an, Vĩnh khai nhận cây cần sa kể trên là của Vĩnh.

Đầu năm 2012, Vĩnh xin được ba hạt giống cần sa của khách du lịch tại đảo Cát Bà và đem về trồng với mục đích lấy rễ cây cần sa ngâm rượu uống. Vĩnh trồng cây cần sa ngay trên nóc nhà. Tuy nhiên, ngày 7-6, cây cần sa biến mất.

Sáng 12-6, công an huyện Cát Hải tiếp tục triệu tập Nguyễn Trung Kiên (27 tuổi, cũng ở thị trấn Cát Bà). Kiên khai nhận đêm 7-6 trèo lên nóc nhà Vĩnh ăn trộm cây cần sa.

Hiện, công an huyện Cát Hải trưng cầu giám định cây cần sa này và xử lí các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG