Mất mạng sau cuộc “khẩu chiến” về bóng đá

Mất mạng sau cuộc “khẩu chiến” về bóng đá
Trong hơi men ngà ngà, Ba buông lời dè bỉu trình độ hiểu biết bóng đá của ông Trung khiến hai bên xảy ra xô xát, cãi cọ. Trước khi nạn nhân gục xuống bởi nhát dao chí mạng, nhiều người đã thấy Ba không dưới 2 lần về nhà mang dao đòi lấy mạng ông Trung.
Hiện trường vụ án - Quán nước trước cổng trường mầm non Quỳnh Mai
Hiện trường vụ án - Quán nước trước cổng trường mầm non Quỳnh Mai.

Câu chuyện đau lòng trên xảy ra khoảng 16h30 ngày 13-4-2011. Vào thời điểm này, nhiều người dân ở khu vực Trường Mầm non Quỳnh Mai (phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng người qua đường kinh hoàng chứng kiến một cảnh chém giết vô cùng dã man.

Hai người đàn ông mặt đằng đằng sát khí vờn nhau, trên tay ai cũng lăm lăm hung khí. Một lúc sau, người đàn ông trẻ hơn đã vung dao đâm thẳng vào sau lưng người còn lại khiến ông này gục xuống. Vì đang vào giờ cao điểm, cả đoạn đường này trở nên tắc nghẽn kẹt cứng bởi số đông người hiếu kỳ. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu nhưng đã không thể qua khỏi.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Xuân Trung (SN 1958, trú tại 304 E4 khu tập thể Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người gây ra cái chết cho ông Trung là Nguyễn Trinh Ba (SN 1972, trú tại phòng 207 D1, khu tập thể Quỳnh Mai).

Theo những gì người dân nơi đây chứng kiến, trước khi bị đâm chừng nửa tiếng (khoảng 16h - PV) người ta thấy Ba khật khưỡng ra quán nước ở trước cửa Trường mầm non Quỳnh Mai với nồng nặc mùi men.

"Chúng tôi ở đây gọi anh ta là Ba say, bao nhiêu năm nay lúc nào cũng thấy anh ta trong tình trạng như thế. Đặc biệt từ khi vợ bỏ, anh ta càng nghiện ngập nhiều hơn" - chị H, một người dân sống sát Trường mầm non Quỳnh Mai cho biết. Trước khi vào quán nước trước cổng trường, chúng tôi thấy Ba đã uống khá nhiều tại quán bia bên dãy nhà D2.

Trong quán trà, Ba gặp ông Phạm Xuân Trung. Tại đây thấy mọi người đang "tán" sôi nổi về kết quả những trận đấu bóng đá diễn ra đêm hôm trước nên Ba cũng tham gia bàn luận. Trong lúc tranh cãi về một tình huống, Ba buông lời chê bai ông Trung là không biết gì khiến ông này lập tức phản ứng lại. Một cuộc "khẩu chiến" gay gắt giữa hai người xảy ra, hai bên xông vào đòi giải quyết nhau nhưng bị những người trong quán ngăn lại.

Bà quả phụ Ngô Bích Liên vẫn chưa thể gượng dậy được sau cái chết của chồng
Bà quả phụ Ngô Bích Liên vẫn chưa thể gượng dậy được sau cái chết của chồng.

Trao đổi với PV, anh T - một người chứng kiến sự việc từ đầu cho biết: "Khi Ba vào, mọi người đều đang bàn luận rồi. Khi Ba xen vào bàn luận thì ông Trung nạt: "Mày ranh con không được nói leo!", Ba ức chế chê ông Trung không biết gì nên ông Trung chửi lại dẫn đến xô xát.

Sau khi chúng tôi can thì thấy hai bên lại ngồi xuống bình thường như chưa có gì. Một lúc sau ông Trung đứng dậy bỏ về rồi bỗng dưng quay lại quán đấm thẳng vào mặt Ba. Đi cùng ông Trung còn có cậu con trai làm nghề cắt tóc ngay cạnh đó.

Thấy vậy, Ba chạy vào nhà ở gần đó định lấy kéo ra đâm ông Trung thì mọi người ngăn lại. Ba liền lững thững bỏ về nhà mình còn ông Trung ngồi lại quán. Sau đó mọi người 2 lần thấy Ba mang một con dao chuôi đen loại gọt hoa quả hằm hằm đi về quán nước nên ngăn lại ngay. Nhưng đến lần thứ 3 thì anh ta đi xe ôm đến nên mọi người không biết".

Sau khi xuống xe, Ba lao vào quán nước tìm ông Trung nhưng ông Trung nhanh chân chạy được sang dãy nhà bên cạnh nên thoát được. Tại đây ông Trung vớ được thanh sắt dài khoảng 1m vốn là thân của chiếc ô loại to dùng để che quán nước gần đó rồi lao vào "ăn thua" với đối thủ của mình.

Theo nhân chứng này, ông Trung cầm thanh sắt quật thẳng vào người Ba trước nhưng thanh sắt bị trượt khỏi tay ông Trung văng ra ngoài. Đúng lúc ông Trung đang cúi xuống nhặt vũ khí thì Ba lạnh lùng đâm một nhát chí mạng vào sau lưng ông khiến ông này gục xuống.

Sau khi đâm ông Trung, Ba thản nhiên cầm dao ra về, còn ông Trung được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Do vết đâm làm đứt cuống thận và mất nhiều máu, đến 00h10’ ngày 14/4, ông Trung đã tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng Ba đã bỏ trốn. Phòng CSĐTTP về TTXH công an Hà Nội đã phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân và hung thủ vốn là hàng xóm, sống gần nhà nhau. Cả hai là bạn trà thuốc từ khá lâu và trước đây chưa từng xảy ra hục hặc hay mâu thuẫn. Chia sẻ nỗi mất mát đau đớn từ phía nhà nạn nhân, chúng tôi được biết ông Trung trước đây là công nhân của nhà máy dệt 8/3 và đã nghỉ hưu gần chục năm nay.

Ông Trung có hai người con, cậu con lớn đang làm nghề cắt tóc còn cô con gái mới học cấp 2. Cả hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm ổn định, ngoài ra còn phải nuôi hai bố mẹ già, người mẹ đã nằm liệt nhiều năm.

Hiện cơ quan CSĐT đang tích cực truy bắt Nguyễn Trinh Ba để xử lý đối tượng này về hành vi giết người.

Theo Long Nguyễn
Báo Nguoiduatin.vn

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.