Mất rừng vì xử lý không nghiêm

Mất rừng vì xử lý không nghiêm
TP - Ông Hạt trưởng kiểm lâm huyện Bình Gia (Lạng Sơn) đưa cho tôi xem hàng loạt văn bản kiến nghị của cơ quan đối với những trường hợp phá rừng nghiêm trọng.

Ví dụ như việc Ngô Văn Trò, Ngô Văn Nó, Nông Văn Nhục (đều trú quán tại thôn Nà Lù, xã Thiện Long) đã khai thác thớt nghiến trái phép có khối lượng lớn trên 12,282 m3 ở núi đá Pò Sùi (thuộc thôn Lân Luông, xã Thiện Hòa).

Thế nhưng  họ vẫn được các cơ quan pháp luật ở Bình Gia miễn truy cứu trách nhiệm hình sự để chuyển sang… phạt hành chính.

Hiện nay ở Bình Gia có 109.000 ha rừng tự nhiên. Trong đó nhiều khu rừng núi đá nguyên sinh có nhiều loại gỗ quý hiếm như nghiến, lim, sến táu… Mấy năm gần đây rừng bị lâm tặc kéo đến triệt hạ xơ xác, gỗ quý bị khai thác cạn kiệt.

Nạn vận chuyển buôn bán lâm sản ngày càng rầm rộ, gây bức xúc trong dư luận. Đến nỗi ông Dương Đình Thơ - Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Bình Gia phải thốt lên tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện rằng:

“Lâm tặc hoành hành cả ngày đêm. Chúng chất củi đốt gốc cho đổ cây sau vài ba ngày thì mò vào cắt thớt. Rừng rú xa xôi đi hàng ngày trời mới tới. Bắt sao được tận tay bọn họ cầm dao, rìu chặt cây?

Đã nhiều vụ, khó khăn lắm các ngành chức năng mới phục bắt được quả tang bọn lâm tặc đang cưa cắt thớt. Tang chứng, lời khai rõ ràng, thế nhưng bên ngành pháp luật lại cho rằng chúng ta không bắt được chúng “chặt hạ gốc” nên không xử lý hình sự được”.

Thế là rất đông các thành phần tham gia mua bán, vận chuyển thớt nghiến, lâm sản. Đủ các huyện trong tỉnh từ Bắc Sơn, Văn Quan, Đồng Đăng, Cao Lộc, Tràng Định và cả một số đối tượng xấu ở Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) cũng đua nhau đi phá rừng Bình Gia.

Chúng trắng trợn và liều lĩnh. Cán bộ kiểm lâm phát hiện ra lâm tặc chở thớt vận chuyển trên đường ra hiệu dừng xe, chúng không dừng mà còn lao thẳng vào cán bộ.

Đã vậy, khi lâm tặc bị đổ hàng, đổ xe, lực lượng Kiểm lâm lại phải đưa đi cấp cứu. Sau khi vết thương lành, bọn họ còn lên trụ sở Hạt để…đòi bồi thường sức khỏe.

Rồi ông Hạt trưởng nêu ra nhiều vụ cán bộ kiểm lâm huyện Bình Gia bị hành hung, bị đốt nhà, đe dọa. Thế nhưng kẻ xấu vẫn chưa bị trừng trị, trong khi đó kiểm lâm cứ liên tiếp bị truy hại.

Lâm tặc đã bị bắt chỉ việc nộp tiền phạt hành chính rồi lại…đi làm lâm tặc tiếp (!?). Vậy pháp luật đã bảo vệ ai?  Câu hỏi nhức nhối này xin nhường cho các ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG