70 năm Công an nhân dân

Máu các anh đổ giữa thời bình

TP - Hai năm nay, Công an tỉnh Sơn La liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, thu nhiều vũ khí và ma túy. Trong cuộc chiến dai dẳng này, các cán bộ, chiến sĩ bất chấp hiểm nguy, thậm chí có người hy sinh xương máu để mang lại bình yên cho nhân dân.

Máu các anh đổ giữa thời bình ảnh 1 Di ảnh liệt sĩ Bùi Công Nguyên

“Bố con đi công tác lâu thế?”

Ngày 27/7, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công”, cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp người có công đối với cho thân nhân liệt sĩ Bùi Công Nguyên (thượng úy, công an huyện Mộc Châu hy sinh khi mới 31 tuổi).

Sáu tháng sau ngày con trai ra đi mãi mãi, ông Bùi Đức Lợi (bố của liệt sĩ Nguyên) vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Vợ chồng ông sinh được 4 người con, Nguyên là con trai duy nhất. Ông Lợi và vợ đều là công nhân Nhà máy chè Mộc Châu. Theo ông, trước khi về công tác tại Công an huyện Mộc Châu năm 2011, Nguyên từng là chiến sĩ phục vụ có thời hạn tại Trại giam Yên Hạ, đi học rồi về công tác tại Trại giam Công an tỉnh Sơn La. Dù thuộc biên chế của Đội An ninh, song mỗi khi có chuyên án hình sự hay ma túy Nguyên đều được cấp trên trưng dụng.

Trước hôm Nguyên hy sinh, thấy con đi công tác hai ngày không về nhà, vợ chồng ông Lợi vô cùng sốt ruột. Chiều 28/1/2015, vợ ông còn giục chồng gọi cho Nguyên hỏi xem có chuyện gì không nhưng không liên lạc được. Khoảng 6h kém chiều hôm đó, gia đình ông Lợi bất ngờ nhận được điện thoại của đồng đội Nguyên báo về mà như sét đánh bên tai rằng anh đã bị thương nặng khi truy bắt tội phạm ma túy. Khi gia đình đến bệnh viện thăm thì anh Nguyên đã trút hơi thở cuối cùng.

Theo một đồng đội cùng chiến đấu với Nguyên hôm đó, khoảng 17h15 cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Mộc Châu gồm 5 đồng chí, trong đó có thượng úy Bùi Công Nguyên làm nhiệm vụ trên quốc lộ 43, địa phận xã Mường Sang. Phát hiện một người đàn ông dân tộc Mông (sau này làm rõ là Tráng A Trá, SN 1977, trú xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu) điều khiển xe máy theo hướng Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng người này liền tăng ga bỏ chạy.

“Con bé ngây thơ lắm các chú ạ. Ngày nào nó cũng hỏi bố Nguyên đi đâu, sao đi công tác lâu thế? Thỉnh thoảng cháu lại chạy ra bàn thờ rồi dang tay ra bắt bố bế. Chúng tôi cứ phải giấu là bố cháu đang đi bắt phạm…”

Ông Bùi Đức Lợi, bố của liệt sĩ - Thượng úy Bùi Công Nguyên

Nguyên lập tức cùng đồng đội lấy xe máy đuổi theo. Đến Km 88 + 400 Quốc lộ 43 thuộc địa phận bản Là Ngà, xã Mường Sang, chặn được xe đối tượng, anh Nguyên rút thẻ công an yêu cầu kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành hiệu lệnh. Phát hiện túi bên phải áo khoác của Trá nổi lên một cục nghi là “hàng nóng”, Nguyên lập tức lao đến chộp vào ngực áo, song đã bị hắn dùng hai tay giữ chặt. Vừa giằng co với đối tượng, thượng úy Nguyên vừa kêu to lên để người dân đến hỗ trợ nhưng Trá đã nhanh tay bóp cò. Viên đạn trúng thẳng vào ngực anh Nguyên.

Dù trọng thương, anh Nguyên vẫn cố sức quật ngã đối tượng, làm khẩu súng văng ra. Cùng lúc này, anh Vì Văn Khánh (SN 1989, trú tại bản La Ngà 1, Mường Sang) đã cùng với đồng đội Nguyên tới bắt giữ đối tượng, đồng thời đưa anh đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá hiểm, Nguyên đã từ trần vào hồi 18h30 cùng ngày.

Anh Nguyên hy sinh để lại nỗi đau to lớn đối với bố mẹ già, người vợ trẻ và con gái còn thơ dại. “Con bé ngây thơ lắm các chú ạ. Ngày nào nó cũng hỏi bố Nguyên đi đâu, sao đi công tác lâu thế? Thỉnh thoảng cháu lại chạy ra bàn thờ rồi dang tay ra bắt bố bế. Chúng tôi cứ phải giấu là bố cháu đang đi bắt phạm…” - ông Lợi rưng rưng.

Theo Đại tá Lê Minh Loan, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, thượng úy Nguyên là một sĩ quan dũng cảm, gan dạ khi đấu tranh với tội phạm ma túy. Nguyên đã tham gia phá hàng chục vụ án, cùng đồng đội bắt giữ hàng chục đối tượng ma túy nguy hiểm. Trong 3 năm công tác tại Công an huyện Mộc Châu, thượng úy Nguyên luôn thể hiện mình là cán bộ có năng lực, được đồng đội tin yêu. Đồng chí đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, hạng Ba, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

Nối tiếp truyền thống, xông pha trận địa

Trước thời điểm thượng úy Nguyên hy sinh, tháng 7/2014, anh cũng tham gia tổ công tác Chuyên án 279LL. Cuộc đọ súng với 25 đối tượng buôn bán ma túy có vũ khí rạng sáng ngày 19/7 đã khiến thượng úy Lường Phát Chiêm hy sinh và một số cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Máu các anh đổ giữa thời bình ảnh 2

Trung úy Nguyễn Thái Hà (công an huyện Mộc Châu, Sơn La) ngày bị thương

Trong trận chiến ngày 19/7 ấy, trung úy Nguyễn Thái Hà (SN 1987), công tác tại Phòng PC47 Công an tỉnh Sơn La cũng dính đạn, bị thương nặng ở đùi. Rất may, anh đã tìm cách cầm máu, báo cho chỉ huy để được di chuyển ra khu vực an toàn, sơ cứu kịp thời. Một năm sau, khi chúng tôi gặp lại, anh đã lấy lại phong độ, khỏe mạnh, rắn rỏi.

“Đối với lực lượng chiến đấu, sức trẻ rất quan trọng, cùng với sự mưu trí, quả cảm, kiên quyết khi đấu tranh với tội phạm. Sau khi tôi bị thương, bố mẹ và người thân rất lo lắng, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, nhắn nhủ đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận. Cuộc chiến với tội phạm ma tuý luôn khốc liệt. Chính những tấm gương hy sinh anh dũng như liệt sĩ Lường Phát Chiêm, Bùi Công Nguyên đã tiếp thêm cho chúng tôi động lực, sức mạnh để quyết tâm đẩy lùi, triệt xoá tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La” - trung úy Hà chia sẻ.

Theo anh Hà, khi truy bắt đối tượng, hiểm nguy luôn rình rập không chỉ từ phía đối tượng và đồng bọn mà còn đến từ nhiều yếu tố khác. Chẳng hạn, như cuộc truy bắt hai anh em ruột mua bán trái phép chất ma tuý ngày 7/7 mới đây, do trời mưa, trơn trượt, một chiến sĩ suýt nữa bị hòn đá to rơi trúng đầu.

“Trước mỗi trận đánh xác định một mất một còn, niềm tin tuyệt đối vào đồng đội, đoàn kết là sức mạnh để chiến thắng tội phạm. Việc bắt được đối tượng, phá được chuyên án là niềm vui lớn nhất, giúp chúng tôi giải tỏa tâm lý” - anh Hà cho biết.

MỚI - NÓNG