Mẹ cháu bé bị thang máy cuốn hoảng loạn

Mẹ cháu bé bị thang máy cuốn hoảng loạn
Chứng tích kinh hoàng trên người bé Lê Quang Vinh (4 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) khiến bất kỳ ai cũng phải xót xa. Ngày 30 - 10, chị Dư Thị Thanh Thúy, mẹ bé Lê Quang Vinh (4 tuổi, ngụ quận Tân Phú), đau xót: “Tôi đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng nhất từ khi làm mẹ”.

Mẹ cháu bé bị thang máy cuốn hoảng loạn

>> Xem xét khởi tố vụ bé bốn tuổi bị nhốt trong thang máy
>> Trẻ bốn tuổi suýt chết vì bị cô giáo nhốt trong thang máy

Chứng tích kinh hoàng trên người bé Lê Quang Vinh (4 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) khiến bất kỳ ai cũng phải xót xa. Ngày 30 - 10, chị Dư Thị Thanh Thúy, mẹ bé Lê Quang Vinh (4 tuổi, ngụ quận Tân Phú), đau xót: “Tôi đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng nhất từ khi làm mẹ”.

Mẹ cháu bé bị thang máy cuốn hoảng loạn ảnh 1
Mẹ cháu bé bị thang máy cuốn hoảng loạn ảnh 2
Cháu Vinh trong những ngày ở bệnh viện. Ảnh: Bee.ne


Đi học, suýt chết vì bị cô giáo nhốt trong thang máy


Theo chị Thúy, bé Vinh con chị bị cô giáo Trần Thị Xuân Nữ của nhà trẻ tư thục Hoa Lan đóng tại số 162A, đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM tạo ra cảnh “thân tàn ma dại”.


Ngày 17 - 9 chị Thúy gửi bé Vinh tại nhà trẻ tư thục Hoa Lan đóng tại số 162A, đường Tân Hương, phường Tân Qúy, quận Tân Phú như thường lệ. Trưa cùng ngày, bé Vinh được đưa vào bệnh viện đa khoa Phú Thọ (nơi chị Thúy làm việc) cấp cứu trong tình trạng thương tích nghiêm trọng.


Theo đó, bé Vinh bị đa chấn thương với nhiều thương tích nghiêm trọng. Suốt thời gian hơn một tháng qua, bé Vinh liên tiếp phải trải qua các đợt mổ cắt lọc da đầu, cắt lọc vết thương tay, truyền kháng sinh.


“Tôi nhìn cảnh con trai bé bỏng quằn quại trong đau đớn mà chỉ biết khóc và tự nhủ rằng mình đang trong những ngày hoảng loạn nhất từ khi làm mẹ. Mình không được kiệt sức”, chị Thúy tâm sự.

“Cho đến hơn 19h, gia đình mới được bệnh viện báo đã chuyển bé ra phòng hậu phẫu đặc biệt. Sau đó thấy tình trạng bé quá nặng và quá đau đớn kêu khóc không ngừng nên bác sĩ buộc phải chích Morphin cho bé để giảm đau. Sau đó, bác sĩ sợ tình trạng phổi bé bị trở nặng có thể gây đến hôn mê nên chuyển sang Khoa ICU (khoa hồi sức cấp cứu đặc biệt)”.

Mẹ cháu bé bị thang máy cuốn hoảng loạn ảnh 3
Sau hơn 1 tháng điều trị, trên người cháu Vinh vẫn mang những vết thương kinh hoàng. Ảnh: Bee.net.


Tại đây, các bác sĩ cho biết bé bị chấn thương đầu, sưng bầm thái dương trái, xuất huyết vùng cổ mặt, hai mắt bị xuất huyết kết mạc, nề mi. Đặc biệt trên đầu có vết thương gây lóc da thái dương trái 15 cm, lộ sọ. Chụp chấn thương ngực, bụng thấy tổn thương dạng phế nang thùy dưới hai phổi, X-quang phổi thấy gãy 1/3 giữa xương đòn trái…

Theo xác minh ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Phú: Nguyên nhân vụ việc được xác định là do cô giáo Trần Thị Xuân Nữ trong lúc bé Vinh không chịu ăn trưa nên đã nghĩ ra trò “dọa” cho bé sợ bằng cách bỏ bé vào trong thang máy vận chuyển thức ăn rồi nhấn nút cho chạy.

Khi chạy xuống tầng trệt mở thang máy ra cô Nữ phát hiện bé đã nằm bất động toàn thân tím tái, bê bết máu nên kêu gọi mọi người đưa bé vào bệnh viện. 

Mẹ cháu bé bị thang máy cuốn hoảng loạn ảnh 4
Bà Vũ Thị Kim Dung, trưởng nhóm trẻ tư thục Hoa Lan. Ảnh: Bee.net

Giám định, định bao giờ?

Giải thích về vụ việc, bà Vũ Thị Kim Dung, trưởng nhóm trẻ tư thục Hoa Lan cho rằng do một mặt tường phía trong thang máy gồ ghề có nhiều đầu sắt nhô ra nên dẫn đến bé Vinh hoảng sợ va đập vào.

Bà Chung Bích Phượng, phó Phòng giáo dục phụ trách mảng giáo dục mầm non quận Tân Phú khẳng định, các cô giáo ở nhóm trẻ Hoa Lan đã không chủ động báo cáo vụ việc lên cấp trên mà chỉ khi cơ quan này nhận được thông tin từ phía gia đình thì họ mới giải trình.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 30 - 10 nhóm trẻ Hoa Lan cũng đã đình chỉ hoạt động, chuyển tất cả học sinh qua 8 trường mầm non khác có thể tiếp nhận 160 học sinh của nhóm trẻ Hoa Lan để tiếp tục học tập. Thông báo này được dán ngay sát thang máy chuyển đồ ăn tại tầng trệt của trường, nơi phát hiện vụ việc xảy ra đối với bé Vinh.

Mẹ cháu bé bị thang máy cuốn hoảng loạn ảnh 5
Thông báo đình chỉ hoạt động nhóm trẻ tư thục Hoa Lan. Ảnh: Bee.net.

Trong lúc này, chị Thúy vẫn đang phải từng giây từng phút chăm sóc con trai tại nhà bà ngoại. Mỗi lần bôi kem chống sẹo cho con, chị Thúy lại ứa nước mắt vì các vết khâu chằng chịt từ trên đầu xuống bả vai.

Gian phòng khách chừng 12m2 tại nhà mẹ ruột chị Thúy tưởng như lúc nào cũng rầu rĩ vì tình trạng của bé Vinh. “Nó cứ như người mất hồn, không nói chuyện với ai, có khi đang đút thức ăn cháu nó ngậm vào rồi lại ói ra và khóc lóc cả tiếng đồng hồ”, bà ngoại cháu Vinh nói.

Mẹ cháu bé bị thang máy cuốn hoảng loạn ảnh 6
Mỗi lần bôi kem chống sẹo cho con, chị Thúy lại ứa nước mắt. Ảnh: Bee.net.

Trong đơn tố cáo hành vi của cô giáo Trần Thị Xuân Nữ về vụ việc gây ra với con trai mình, chị Thúy khẩn thiết đề nghị cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú cho giám định ngay tỷ lệ thương tích của cháu Vinh vì sự việc đã kéo dài 1,5 tháng.

Tuy nhiên, sau khi được công an quận Tân Phú giới thiệu đi giám định, chị Thúy được người của trung tâm giám định pháp y thành phố cho biết, phải chờ cho đến khi nào vết thương lành mới giám định được tỷ lệ thương tật vĩnh viễn. Giám định pháp y TP.HCM cũng đang yêu cầu chị Thúy bổ sung kết quả thương tật của cháu Vinh trong thời gian nằm tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngoài các kết quả đã có từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Theo Xuyên Phương
Khoa học Đời sống

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.