Mẹ chịu đòn cho con được vợ

Mẹ chịu đòn cho con được vợ
TP - Đôi trẻ đã đưa nhau ra xã đăng ký kết hôn nhưng cuộc xô xát ác liệt vẫn xảy ra khiến mẹ chồng gãy chân, anh vợ đứt gân tay, nhà gái khăng khăng không gả.

Đơn kêu cứu về việc "cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ" được gửi đến Báo Tiền Phong.

Hùng và Hường cùng tuổi (SN 1987), cùng học hết lớp 9 thì nghỉ để  gắn bó với nghề nông giữa những cánh đồng cà phê xanh tươi ở buôn Trấp. Cả hai đều hiền lành, chăm chỉ lao động, tha thiết yêu nhau.

Hùng con cả, mẹ và hai em trai của anh đều quý mến Hường, mong ngày đón cô về làm dâu. Hường thứ bảy trong số chín anh chị em. Gia đình cô cũng hài lòng về nếp sống cần cù không rượu chè bài bạc thuốc lá của Hùng. Xóm giềng đều công nhận họ xứng lứa vừa đôi. Hai bên thông gia đã ngồi với nhau định ngày dạm hỏi.

Theo trình bày của Hùng và Hường với PV Tiền Phong, gay cấn nảy sinh khi cha mẹ Hường phát hiện đôi trẻ cùng họ Trần, sợ cùng huyết thống dòng tộc nên dứt khoát không cho hai đứa cưới nhau.

Hường chạy quanh cậy người can gián rằng họ Trần cả nước hàng chục triệu người, nhà Hường quê Huế, nhà Hùng quê Nghệ, bà con sao nổi. Ông Thượt, bố Hường, kể ngày xưa trong họ ông có người rời Huế ra Bắc lập nghiệp, biết đâu bố Hùng với ông chẳng cùng ông Tổ!

Ngay em trai của ông vì cho con lấy chồng trùng họ mà cả lễ hỏi lẫn tiệc cưới phía đằng gái chẳng ai tới dự, mất mặt mẹ cha, ông đi sau không thể vướng sai lầm như chú nó.

Ngày 18/4 tức 24/3 âm lịch đẹp trời, gia đình Hùng trịnh trọng đưa lễ sang dạm hỏi bị ông bà sui dứt khoát từ chối. Năn nỉ mãi không được, mẹ con Hùng lủi thủi ôm lễ vật ra về trong khi Hường ôm mặt khóc như mưa. Mặc Hường van xin, tối 20/4, ông Thượt họp mặt đông đủ cả nhà hơn chục người, tuyên bố dứt khoát trước sau gì ông cũng không cho phép Hường sang làm dâu bên ấy.

Chứng kiến cuộc trao đổi ngắn giữa hai bà mẹ, Hùng và Hường nín thở mừng vui. Tia hy vọng mỏng manh đã hé. Có thể chông gai còn vướng víu trên đường dài trước mặt nhưng vực sâu ngăn cách giữa hai gia đình từ đây sẽ có nhịp cầu mỏng manh kết nối bằng tấm lòng yêu thương của hai bà mẹ.

Sáng hôm sau Hường ngỏ ý muốn được đi làm ăn xa một thời gian, cả nhà lại ầm ầm phản đối, có người bảo chắc Hường bị bùa ngải, phải đem qua Buôn Hồ (thị xã thuộc huyện giáp ranh Krông Buk) tới bà thầy Khiêm giải bùa.

Tuyệt vọng, Hường chạy ra sau nhà nhảy ùm xuống giếng. Khi tỉnh lại cô thấy mình nằm trong Bệnh viện tư Thiện Hạnh - Hường kể.

Giếng sâu hun hút gần ba chục mét, đáy lổm nhổm gậy gộc gạch đá, vậy mà may mắn sao Hường chỉ ngất vì choáng. Hường kể tiếp, chiều hôm đó xuất viện, hai anh trai lập tức chở Hường xuống bà thầy Khiêm.

Đứng trước cửa nhìn Hường bước liêu xiêu, thầy phán ngay Hường bị ngải, dặn hai ngày sau soạn lễ đưa xuống thầy giải bùa. Đúng hẹn, hai anh lại áp tải Hường cùng phẩm vật y như lời thầy dặn: chín vắt cơm, chín chén gạo, chín chén muối, chín con cá, hoa quả và 490.000 đồng tiền lễ.

Thầy thỉnh chuông gõ mõ, bảo mang một túm gạo muối kèm hai điếu thuốc lá ra rải ở ngã ba rồi cầm ba tờ giấy về khấn trước sân, đốt lấy tro hòa nước uống. Sau năm lần bị giám sát bắt uống bằng hết thứ nước tro ấy, Hường mới thoát nạn cúng thầy.

Đinh ninh Hường đã được giải hết bùa, vòng vây cấm vận nới dần. Đôi tình nhân bí mật hẹn gặp, nhất trí việc cần làm. Sáng 7/5, từ hai ngả đường khác nhau họ phóng hai chiếc xe máy tới UBND xã Ea Hđing, hồi hộp gặp cán bộ tư pháp hộ tịch xin đăng ký kết hôn.

Cầm tờ chứng nhận kết hôn số 39 có chữ ký của Chủ tịch Y Long và cán bộ tư pháp Y Nguê, đôi vợ chồng trẻ rưng rưng hẹn nhau trốn nhà vào TPHCM tìm việc làm thuê để xây dựng tổ ấm.

Chẳng may sự việc bại lộ, Hường bị gia đình đốt hết giấy tờ và cấm bước chân ra khỏi cửa. Hùng cũng bị anh trai Hường đánh tơi tả, đòi giết ngay giữa quán sửa xe.  

Mâu thuẫn giữa hai gia đình ngày càng nóng. Tối 17/5, gia đình Hường rầm rộ kéo tới nhà Hùng trên cả xe cày lẫn xe máy. Hùng lôi Hường run cầm cập trốn ra sau vườn. Bà Hải mẹ Hùng vừa lò dò bước ra lập tức bị ai đó phang mấy tuýp sắt vào ống quyển.

Nghe mẹ kêu thét đau đớn, Hùng chạy ra liền ăn gậy tới tấp. Cuộc hỗn chiến chỉ tạm ngưng khi em trai Hùng điên tiết vác dao xông tới... Công an đến lập biên bản, thu mấy ông tuýt khoan giếng bằng sắt và tự lái xe cày về xã. Mẹ Hùng bị gãy ống chân trái, em Hùng bị một vết đâm vào đùi, Hùng chấn thương phần mềm, anh thứ sáu của Hường bị đứt gân tay.

Chiều 25/5, UBND xã tổ chức gặp mặt hòa giải, có phó chủ tịch xã, phó công an xã, cán bộ tư pháp và hai bên cùng dự, chỉ vắng Hường đang ở bệnh viện huyện chăm sóc mẹ chồng. Gia đình Hường ký vào biên bản cam kết không tiếp tục gây gổ xúc phạm nhau, song vẫn sắt đá cự tuyệt quan hệ hôn nhân của đôi trẻ.

Hôm sau, Tết Đoan ngọ, chạnh lòng nhớ con, bà Đẽo nhấc điện thoại, Hường nức nở không về. Biết bà sui vừa xuất viện, tối đến, bà Đẽo sang, đi thẳng tới trước mặt bà Hải nói một hơi: Chuyện gì xảy ra thì đã xảy rồi. Tôi muốn có nội có ngoại, chị nghĩ sao?

Bà Hải ôm chân, gượng gạo: “Chị biểu gì tôi nghe nấy, sao trước kia chị không nghĩ vậy cho bọn trẻ nó nhờ?”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.