Mẹ của nghi phạm chủ mưu vụ thảm sát khóc đến ngất xỉu

Nhà của Dương ở An Giang. Ảnh: Zing
Nhà của Dương ở An Giang. Ảnh: Zing
TP - Phóng viên Tiền Phong có mặt tại ấp Long Hạ, xã Kiến An (Chợ Mới, An Giang), rất khó khăn mới gặp được mẹ của nghi can Nguyễn Hải Dương.

Trước đó, phóng viên của nhiều báo, đài đã đến nhưng phải về vì ngôi nhà đóng kín cửa từ sáng 11/7, khi tin dữ trên Bình Dương bay về. Mẹ của nghi can Dương là bà Trần Thị Kim Thu (sinh năm 1970) không muốn tiếp xúc với người lạ, nhất là giới báo chí.

Trong căn nhà bằng gỗ xiêu vẹo, không có thứ gì đáng giá, bà Thu thẫn thờ trong nước mắt, kể: “Từ bé, Dương là học sinh giỏi, sang năm cấp 3 thì chuyển ra thị trấn Chợ Mới học. Dương từng bị tai nạn gãy tay trong một lần đến trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên năm 2009, Dương lên TPHCM học cao đẳng tin học rồi quen cô Linh. Dương đã nhiều lần dẫn Linh về nhà chơi và Linh gọi tôi là mẹ”. Cũng theo bà Thu, gia đình bà đã xem Linh như “con dâu”.

Giữa chừng câu chuyện là những cơn vật vã đau đớn, bà Thu phải nhờ người thân chăm sóc. Nhiều lần, bà khóc đến ngất xỉu. Tỉnh dậy, bà nói trong tức tưởi: “Thời gian yêu đương với Linh, Dương hay ở nhà của Linh. Năm 2014, gia đình hai bên dự định tổ chức đám cưới cho hai đứa nhưng chuyện nhà cửa chưa sửa xong nên tính năm nay, sau khi mua đất cất nhà ở TPHCM sẽ làm lễ cưới”.

Một lúc ngồi bệt dưới nền nhà sau cơn vật vã, bà Thu kể tiếp: “Sống ở quê nhà, Dương chưa làm mất lòng ai ở chòm xóm. Tôi không ngờ nó ra tay tàn ác với những người thương yêu nó nhất. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao để tạ lỗi với nhà người ta”.

Bà Ly, 36 tuổi, một người hàng xóm của bà Thu, cho biết từng thấy Dương dẫn bạn gái về quê ra mắt bằng chiếc xe tay ga SH đắt tiền, trong mắt chòm xóm quê nghèo thì Dương như một thanh niên thành đạt, may mắn đổi đời. Bà Ly nói, Dương vốn hiền lành, trở thành nghi can sát nhân rùng rợn phải có sự biến đổi ghê gớm trong lòng, “từ nhỏ sống ở quê, Dương còn là cậu bé nhút nhát”.

Cha của Dương là ông Nguyễn Phú Hải (sinh năm 1968), trước đây sống bằng nghề đưa đò ngang sông, mấy năm nay đi phụ coi xưởng gỗ cho người em út. Dương là con trai đầu, sau còn Nguyễn Thị K.T. (sinh năm 1999) đang sống cùng mẹ, đi học ở địa phương. Gia đình không có đất đai canh tác, trước kia bà Thu có buôn bán nhỏ.   

MỚI - NÓNG