Mẹ đi tù vì giúp con trai phi tang súng gây án

Tùng cùng vợ và mẹ đẻ tại toà.
Tùng cùng vợ và mẹ đẻ tại toà.
Sau khi bắn sượt cằm đối thủ, Tùng gọi điện thoại cho vợ và mẹ chỉ nơi giấu súng, dặn mang vứt phi tang.

Theo bản án sơ thẩm ngày 20/8 của TAND Hà Nội, Bùi Huy Tùng (30 tuổi, quận Hà Đông) cầm cố xe máy tại cửa hàng của anh Bùi Hữu Chính. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn do Tùng bảo đã trả 6 triệu đồng tiền lãi, còn anh Chính nói chỉ nhận 4 triệu.

Tối 10/11/2013, anh Chính cùng em vợ Đỗ Hùng Mạnh (29 tuổi) đến nhà Tùng, đứng bên ngoài chửi bới, gọi xuống đường nói chuyện. Trước khi ra gặp, Tùng giấu trong người khẩu súng ngắn ổ quay tự chế mua từ trước.

Bị Mạnh túm trượt cổ áo, Tùng rút súng bắn sượt cằm anh này. Gây án xong, Tùng đóng cửa, chạy lên tầng 4 trèo qua nhà hàng xóm tháo rời các bộ phận của súng cất giấu trên mái và bỏ trốn.

Tùng gọi điện cho vợ là Tống Thị Thu Trà nói chỗ giấu súng và bảo mang vứt đi. Trà và mẹ chồng là Trần Thị Việt Hồng mang ổ đạn, một phần thân súng vứt xuống sông Kim Ngưu. Hai ngày sau khi gây án, Tùng ra đầu thú.

Mạnh may mắn thoát chết, từ chối giám định và không yêu cầu bồi thường dân sự.

Toà tuyên phạt Tùng 15 năm 3 tháng về hai tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Do che giấu tội phạm, bà Hồng bị phạt 8 tháng tù, Trà nhận 8 tháng tù treo do nuôi con nhỏ.

Theo Việt Dũng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG