Nhức nhối buôn người qua biên giới - Bài 2:

“Mẹ mìn” khoác áo mẹ hiền

Nhóm “mẹ mìn” Nguyễn Thúy Hằng bị bắt khi đưa một cháu bé từ TPHCM ra Móng Cái để bán sang Trung Quốc
Nhóm “mẹ mìn” Nguyễn Thúy Hằng bị bắt khi đưa một cháu bé từ TPHCM ra Móng Cái để bán sang Trung Quốc
TP - Từ năm 2009 đến nay, Công an Quảng Ninh phá hàng chục vụ buôn bán trẻ em, giải cứu 23 bé trai thoát khỏi đường dây buôn người. Hầu hết các vụ việc đều có chung kịch bản: “mẹ mìn” tới các bệnh viện, phòng khám sản, săn tìm bé trai vừa mới chào đời làm con nuôi, sau đó đem bán.

Xin con nuôi để… bán

Vợ chuẩn bị đến ngày sinh, anh T. ở huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) nhận được điện thoại của một người phụ nữ giới thiệu tên Vũ Thị Mai (35 tuổi, ở Văn Giang, Hưng Yên), nói biết gia đình anh túng quẫn nên muốn xin bé về làm con nuôi. Ngay hôm sau, Mai tìm tới nhà, đặt vấn đề nếu anh T. đồng ý cho con, Mai sẽ trả tiền. Gia cảnh nhà đông con, túng quẫn nên người cha ít học đã gật đầu đồng ý.

Sau khi vợ anh T. sinh được một bé trai bụ bẫm chưa đầy một tuần, Mai xuất hiện, đưa cho anh T. số tiền 25 triệu đồng rồi đưa cháu bé lên Móng Cái. Mai thuê một phòng trong nhà nghỉ gần bến xe TP Móng Cái, điện thoại cho một đầu mối phía Trung Quốc.

Ngay buổi chiều hôm đó, một người đàn ông tìm tới gặp Mai, hướng dẫn cô ta bế cháu bé đi theo ra bến đò bên bờ sông Ka Long, cách nhà nghỉ vài trăm mét để “giao hàng”.

Đến gần mép sông Ka Long, phía trước chợt xuất hiện hai chiếc xe ôm chạy ngược chiều chắn trước mặt. Những chiến sĩ công an, biên phòng xuất hiện. Người dẫn đường cho Mai nhanh chân tẩu thoát. Mai cùng cháu bé được đưa về trụ sở công an...

“Mẹ mìn” khoác áo mẹ hiền ảnh 1

Bé trai được công an giải cứu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh

Người mẹ xin con nuôi khai nhận dịp tết 2013, một người bạn gái của chị ta lấy chồng Trung Quốc về quê chơi đã chỉ cho Mai phương cách làm ăn mới, săn tìm những bé trai mới sinh chuyển qua biên giới cho chị ta. Mỗi trường hợp, ngoài khoản tiền chi cho gia đình cho con nuôi, Mai sẽ nhận được khoản thù lao “vận chuyển” 5 triệu đồng.

Khi tìm được mối, người bạn bên Trung Quốc sẽ chuyển tiền về Móng Cái để Mai chi phí gia đình cháu bé. Sau khi giao bé trai cho người của “mẹ mìn”, Mai sẽ nhận được thù lao. Tuy nhiên, ngay chuyến đầu xin con nuôi, Mai đã sa lưới.

“Mẹ mới sinh” bế con xuyên Việt

Quốc lộ 18 đoạn dẫn vào TP biên mậu Móng Cái trưa cuối tháng 8/2013, chiếc taxi biển Hải Phòng chở một phụ nữ trẻ bế bé trai hơn một tháng tuổi đang lao vun vút trên đường, chợt phải dừng lại tấp vào lề. Hai CSGT tiến lại kiểm tra giấy tờ xe chạy quá tốc độ. Trong khi kiểm tra, hai cảnh sát nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc, phát hiện một phụ nữ trẻ đang bế nựng cháu bé.

Người phụ nữ tỏ vẻ sốt ruột, cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn về phía nhóm cảnh sát ánh mắt lấm lét. Cử chỉ khác thường của người phụ nữ này không qua nổi ánh mắt cảnh sát. Lái xe taxi cho hay anh ta được người phụ nữ nói tiếng miền Nam này thuê chở từ Hải Dương đi Móng Cái. Nghi vấn một vụ buôn bán trẻ sơ sinh qua biên giới được báo về Công an TP Móng Cái. Ít phút sau, đội điều tra hình sự xuất hiện, chiếc xe taxi và người phụ nữ nghi vấn được đưa về trụ sở.

Ban đầu, người phụ nữ có tên Nguyễn Thanh Hằng (SN 1986, ở Hóc Môn, TPHCM) khăng khăng nói bé trai là con cô ta. Cô đưa con ra nhà một người bạn ở Móng Cái chơi, do mới sinh chưa làm giấy khai sinh, lúc đi vội quên không mang giấy chứng sinh. Vẻ quanh co của người phụ nữ trẻ không qua mặt được những cán bộ điều tra. Một phép thử được đưa ra.

Cửa phòng hé mở, một nữ trinh sát xuất hiện, yêu cầu Hằng cho bé trai bú. Nhưng bé trai khóc oe oe bởi “người mẹ” mới sinh không hề có sữa. Màn kịch người mẹ trẻ bế con thơ lật tẩy, Hằng buộc phải khai nhận sự thật.

Cô ta được một người phụ nữ gặp ở bệnh viện Từ Dũ thuê 4 triệu đồng bế bé trai từ TPHCM ra Móng Cái giao cho một người đàn ông tên Hoàng Văn Ngọc để đưa qua Trung Quốc. Hằng đã đưa trót lọt hai bé trai ra giao cho Ngọc, đến chuyến thứ ba này thì sa lưới.

Nhóm nhận “hàng” ở Móng Cái nhanh chóng được xác định có 4 người gồm Hoàng Văn Ngọc (SN 1955), Lương Thị Dạng (SN 1960, bạn gái Ngọc) và con trai, con dâu bà Dạng là Nguyễn Văn Giang (SN 1982), Nguyễn Thị Hằng (SN 1981).

Trung tá Nguyễn Xuân Dũng, Đội trưởng Điều tra hình sự, Công an TP Móng Cái kể: “Trong lúc lấy lời khai, Ngọc gọi điện cho “người vận chuyển” hỏi hành trình, chúng tôi đã yêu cầu Hằng hợp tác để giăng lưới hốt trọn ổ”.

Qua điện thoại Hằng trả lời Ngọc xe ô tô bị hỏng lốp đang phải sửa ở cầu Ba Chẽ, hơn một giờ nữa sẽ tới Móng Cái. Địa điểm giao “hàng” là ngã ba rẽ về xã Hải Tiến. Các trinh sát lập tức bủa lưới.

Tới giờ hẹn, chiếc taxi do một trinh sát lái chở Hằng và bé trai tới điểm hẹn. Một người đàn ông tóc hoa râm xuất hiện, sau cuộc gọi kiểm chứng, xác định đó chính là ông Ngọc, các trinh sát lập tức khống chế đưa đi.

Lát sau, vợ chồng Giang, Hằng đi xe máy tới định đón cháu bé đưa đi nhưng không thấy ông Ngọc đâu, quay đầu định bỏ chạy song cũng bị các trinh sát phục sẵn ở đó bắt giữ. Lát sau, bà Dạng cũng bị bắt tại nhà.

Mới bắt được “chân rết”

Trung tá Nguyễn Xuân Dũng cho biết, từ năm 2009 đến nay, Công an TP Móng Cái đã triệt phá được gần 20 vụ mua bán trẻ em qua biên giới, bắt giữ 24 người liên quan, giải cứu 23 trẻ em bị mua bán qua biên giới.

Theo trung tá Dũng, tình trạng mua bán trẻ em qua biên giới ngày càng phức tạp, thủ đoạn của các nhóm mua bán trẻ em ngày càng tinh vi. Các đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trẻ em từ Trung Quốc bắt mối, đặt hàng các chân rết ở Việt Nam thực hiện.

Trung tá Nguyễn Xuân Dũng cho biết, từ năm 2009 đến nay, Công an TP Móng Cái đã triệt phá được gần 20 vụ mua bán trẻ em qua biên giới, bắt giữ 24 người liên quan, giải cứu 23 trẻ em bị mua bán qua biên giới.

Những “mẹ mìn” ở Việt Nam tới các bệnh viện, phòng khám sản, săn tìm những người có con ngoài giá thú, hoặc những gia đình khó khăn đặt vấn đề chi tiền (thường từ 20-40 triệu đồng) để xin con nuôi. Sau đó cho người bế ra Móng Cái giao cho trung gian chuyển qua biên giới.

Những kẻ giữ vai trò “người vận chuyển” là phụ nữ diễn vai người mẹ bế con, thậm chí có đối tượng còn làm giấy khai sinh giả cho các cháu bé nên công tác phá án gặp không ít khó khăn.

Cũng theo ông Dũng, hầu hết ở các ổ nhóm buôn bán trẻ em, công an mới chỉ bắt được những “mẹ mìn” giữ vai trò vận chuyển và những kẻ trung gian đưa qua biên giới.

Việc phối hợp bắt giữ những kẻ cầm đầu đường dây ở bên kia biên giới rất khó thực hiện. Các đối tượng bị bắt trong vụ buôn bán trẻ em thường khai bán trẻ em qua biên giới để bán lại cho các gia đình nhận làm con nuôi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.