Mẹ sinh con ở nhà vệ sinh, bỏ vào túi ni lông đến chết

Hồ sơ bệnh án cho thấy trẻ tử vong do suy hô hấp nặng vì ngạt còn mẹ thì nhiễm trùng. Ảnh: L.N
Hồ sơ bệnh án cho thấy trẻ tử vong do suy hô hấp nặng vì ngạt còn mẹ thì nhiễm trùng. Ảnh: L.N
TPO - Sau khi hạ sinh con ở nhà vệ sinh, chị N.T.P.T (26 tuổi ở Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã quấn 3 vòng rốn vào cổ con, lấy hai chiếc áo quấn thai nhi bỏ vào bao ni lông cột chặt rồi cho vào ba lô của mình.

Bị chồng bỏ rơi!?

Sáng nay, 28/3, người mẹ trẻ làm thủ tục để chuẩn bị xuất viện sau 4 ngày được điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM trong tình trạng nhiễm trùng, thiếu máu. 

11 giờ 30 phút ngày 24/3, chị T đi xe bus từ quận 8 đến quận 1. Khi xe dừng chân ở trạm trước cổng chợ Thái Bình, chị T chuyển dạ. Chị đã vào nhà vệ sinh cạnh đó và hạ sinh bé gái. 

Sau sinh khoảng 15 phút, thấy máu chảy nhiều kèm đau bụng dữ dội, chị T lấy dây rốn quấn vào cổ con, lấy thêm hai chiếc áo mang theo quấn con lại, rồi bỏ thai nhi vào bao ni lông, cho vào ba lô. 

Hơn 11 giờ 30 phút, thấy bụng càng đau, máu càng chảy, chị gọi xe ôm gần đó đưa vào Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu.

Bác sĩ Bùi Văn Hoàng- Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, khi các nhân viên cấp cứu tiếp nhận sản phụ, thì phát hiện chảy máu nhiều kèm nhiễm trùng. 

“Bệnh nhân khai vừa sinh con, nhưng khi các bác sĩ hỏi con đâu thì người mẹ này không chịu trả lời”- bac sĩ Hoàng cho biết. 

Tuy nhiên, một khoảng thời gian sau, chị T, cho biết, đã bỏ con vào ba lô. 

“Khi chúng tôi mở ba lô ra thì phát hiện trẻ được cột trong túi ni lông kín mít, bên trong còn quấn thêm hai lớp áo và trong tình trạng tím tái”- bác sĩ Hoàng kể lại.

Các bác sĩ đã nhanh chóng đưa trẻ vào khoa cấp cứu tích cực, nhưng đã quá muộn. 13 giờ 30 phút ngày 25/3, cháu đã tử vong vì suy hô hấp nặng.

Trong khuôn mặt thất thần, dù sức khỏe đã ổn và chuẩn bị xuất viện nhưng chị T, vẫn còn bàng hoàng. Người mẹ trẻ, cho hay, đã lấy chồng hai năm nay. Khi chị có thai, do mâu thuẫn, chồng bỏ đi biệt tích?!. 

Khi cái thai được 8 tháng, vì cuộc sống khó khăn, không có khả năng sinh con, chị T, có ý định cho người khác khi đứa bé ra đời. Ý định cho con chưa thực hiện được thì chị T đau, kèm chảy máu, nên bỏ con vào ba lô xách vào bệnh viện.

“Nhờ bệnh viện giúp đỡ”

Làm việc với Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM, chị T, cho biết, không có ý định giết con. 

“Vì thấy máu chảy nhiều nên mới quấn con lại và bỏ vào bao ni lông rồi cho vào ba lô”- chị T, khai. 

Khi hay tin con qua đời, chị T, viết trong bản tường trình “mong muốn bệnh viện giúp đỡ để mai táng cho con, vì không còn khả năng”.

Người mẹ trẻ thừa nhận, từ ngày có thai đến nay, chỉ một lần khám thai ở một bệnh viện của tỉnh Phú Yên. 

“Tôi không dám khai đã bỏ con vào túi ni lông, rồi bỏ vào ba lô vì sợ”- chị T, thừa nhận trong lúc đưa con tới Bệnh viện Từ Dũ trước đó. 

Người này cũng mong bệnh viện giúp đỡ “không tiết lộ để cho gia đình biết chuyện”.

Bác sĩ Hoàng cho biết, những trường hợp tự sinh như của chị T, không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ, mà còn ảnh hưởng đến con. 

“Nguy cơ nhiễm trùng, mất máu ở mẹ và con rất lớn, dễ dẫn đến tử vong”- bác sĩ Hoàng khuyến cáo. 

Người này cho biết, trước lời đề nghị của sản phụ T, bệnh viện đã tích cực chăm sóc cho sản phụ, lo mai tang cho cháu bé xấu số, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị ăn ở cho sản phụ đến khi xuất viện.

MỚI - NÓNG