TPHCM:

Môi giới không thành, quay ra cướp

Môi giới không thành, quay ra cướp
TP - Ngày 21/11, CA quận 7 cho biết đang thụ lý điều tra vụ cướp tài sản lên đến 800 triệu đồng.

Trước đó, ngày 19/11, tại quán cơm số 191 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, anh Thạch Ngọc Sương (SN 1956) cùng vợ là chị Lương Thị Nga, hẹn bà Lê Thị Hải An (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh) đến quán cơm trên để bồi thường tiền đặt cọc mua nhà số 21 - 22 lô B, phường Tân Phú, quận 7 với số tiền 800 triệu đồng do bên bán nhà (vợ chồng anh Sương) tự hủy hợp đồng mua bán.

Trong lúc bà An và anh Sương làm thủ tục hủy hợp đồng và chị An nhận 800 triệu đồng thì Trần Văn Hải (SN 1936, ngụ quận 7) vào đòi tiền môi giới. Anh Sương cự tuyệt vì phi vụ mua bán bất thành.

Hải bèn gọi điện thoại cho con trai là Trần Phi Dũng (SN 1974, ngụ quận 7) và  thêm 5 người khác đến nhà anh Sương, hành hung bà An, cướp túi tiền 800 triệu đồng.  

MỚI - NÓNG