Mời 'xã hội đen' làm Phó Giám đốc và hệ lụy đớn đau

Nguyễn Tất Thạch cùng một số tang vật tại CQĐT.
Nguyễn Tất Thạch cùng một số tang vật tại CQĐT.
Bị các nhóm đối tượng ngoài địa bàn tranh giành quyền khai thác nữa, vị Giám đốc Công ty đã “mời” Thạch Nhật - một đối tượng cộm cán ngoài xã hội, giữ chức Phó Giám đốc để ra tay “dẹp loạn”. Để rồi có ngày, chính vị Phó Giám đốc này trở mặt...

Từ nghi án gửi lựu đạn làm “quà”...

Tối 25/12, đồng chí Lữ Đình Thi - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong vừa trở về nhà từ Cơ quan thì nghe vợ nói có người gửi cho ông một món quà thông qua tuyến xe khách chạy từ TP Vinh lên. Bất ngờ hơn khi nhìn món quà được gói cẩn thận, đẹp mắt nhưng lại không hề ghi tên, địa chỉ người gửi.

Khi mở hộp quà ra, cả gia đình Chủ tịch huyện bị một phen kinh hồn khi phát hiện bên trong là quả lựu đạn mỏ vịt cùng tờ giấy đánh máy ghi nội dung: “Chào anh! Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Món quà này tôi gửi anh và gia đình anh. Nếu như anh ép bọn tôi thì tất cả ta chấp nhận với nhau. Nếu anh không tin vào điều đó để sự việc này lan tin ra ngoài, bọn tôi sẽ thực hiện ngay. Anh suy nghĩ và hiểu. Đừng ép tôi vào đường cùng. Người thiệt chính là địa vị của anh”.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong cùng Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh liền vào cuộc thu giữ vật chứng và phối hợp điều tra. Từ những tài liệu thu thập được cho thấy, đối tượng gửi lựu đạn và viết thư đe dọa được khoanh vùng là những thành phần liên quan đến việc khai thác lâm sản, khoáng sản trên địa bàn.

Bởi trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã mạnh tay truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác trái phép gây mất trật tự trên địa bàn.

... Đến bắt cóc Giám đốc để đòi tiền ăn chia

Trong lúc vụ án gửi lựu đạn làm quà đang được lực lượng Công an Nghệ An gấp rút điều tra thì ngày 1/1, Công an huyện Đô Lương và Phòng CSĐTTP về TTXH tiếp tục nhận được thông tin: Vừa xảy ra vụ bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản liên quan đến mâu thuẫn kinh tế của một doanh nghiệp khai thác lâm sản tại huyện Quế Phong.

Theo đơn trình báo của ông Hoàng Đình Sơn (SN 1974) trú tại Khu chung cư phường Vinh Tân, TP Vinh, Giám đốc một Công ty TNHH chuyên khai thác nứa, lùng và sản xuất hương có trụ sở đóng trên địa bàn huyện Quế Phong, thì ông bị chính Phó Giám đốc công ty của mình là Nguyễn Tất Thạch (SN 1977, trú tại khối 12, phường Hà Huy Tập) bắt cóc.

Theo đó, trong lúc ông Sơn đang làm việc tại trụ sở công ty thì Thạch cùng hai đối tượng khác bắt ông tống lên xe ôtô BKS xanh 38A - 0663 chạy theo đường mòn Hồ Chí Minh về giam lỏng tại Khách sạn Hòa Trâm đóng tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương.

Ngoài ra, trên đường đi, các đối tượng đã cướp của ông Sơn chiếc ĐTDĐ, USB cùng khẩu súng RG88 (loại công cụ hỗ trợ được cấp phép sử dụng).

Sau khi giam giữ vị Giám đốc của mình một ngày đêm tại đây, các đối tượng đã đánh đập, tra tấn và đe dọa nhằm ép buộc ông phải thực hiện theo yêu cầu của Thạch về vấn đề giải quyết kinh tế trong công ty.

Liên quan đến vấn đề này, nạn nhân cho biết, mặc dù là doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác nứa, lùng để sản xuất chân hương hợp pháp tại Quế Phong, nhưng khi đi vào hoạt động chưa được bao lâu, công ty của ông đã đối mặt với tình trạng phá sản khi bị chính những “đầu nậu” buôn lùng, nứa từ nơi khác về tranh giành địa bàn và khai thác trái phép. Không những thế, bọn chúng còn nhiều lần đe dọa ông cũng như công ty trong việc làm ăn.

Đứng trước tình hình đó, ông Sơn đã “mời” Nguyễn Tất Thạch (tức Thạch Nhật) - một đối tượng cộm cán ngoài xã hội tại TP Vinh với 4 tiền án lên làm Phó Giám đốc với hy vọng hắn có thể ra tay đối đầu với các đối tượng đang tranh giành trái phép trong hoạt động, làm ăn. T

uy nhiên, lợi đâu chưa thấy, vào làm Phó Giám đốc chưa được bao lâu, Thạch đã bộc lộ rõ bản chất côn đồ khi nhiều lần tra tấn, đánh đập Giám đốc của mình buộc ông Sơn phải làm theo những yêu cầu của hắn.

Và đỉnh điểm là vụ bắt và giam giữ ông tại Khách sạn Hòa Trâm. Sau khi giam và tra tấn ông tại đây một ngày, lợi dụng sơ hở, ông Sơn đã trốn thoát được ra ngoài. Vừa thoát khỏi khách sạn, ông chạy thẳng một mạch sang xã Tân Sơn, vào trốn tại nhà một người dân. Rất may nhà ông vào ẩn náu lại chính là nhà của một đồng chí trong Ban Công an xã này. Chính đồng chí Công an xã đã đưa ông Sơn đến trình báo và được Công an huyện Đô Lương giải cứu khỏi sự truy lùng của nhóm Thạch Nhật.

Sau khi sự vụ xảy ra, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an huyện Quế Phong, Công an huyện Đô Lương nhanh chóng vào cuộc. Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Tất Thạch.

Lại nói về Thạch Nhật và đàn em, sau khi biết ông Sơn đã bỏ trốn, chúng lập tức tổ chức truy tìm nhưng khi phát hiện bị lực lượng Công an truy lùng, chúng lập tức chia nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, đến 9h ngày 13/1, hắn đã bị lực lượng Cảnh sát 113 cùng Tổ công tác phòng Cảnh sát CSĐTTP về TTXH tóm gọn tại đường Đốc Thiết, TP Vinh.

Khám xét nơi thuê ở của Thạch tại khối 15, phường Hà Huy Tập (nhà riêng tại khối 12, cùng phường), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 3 thanh kiếm, 1 con dao nhọn và 1 đôi găng tay chuyên dụng cùng chiếc ôtô.

Tại Cơ quan CSĐT, bước đầu Thạch đã khai nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Hiện, Cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục đấu tranh mở rộng những hành vi liên quan.

Theo Theo Công an Nghệ An
MỚI - NÓNG