Khoảng 8 giờ ngày 8/3, khi nhân viên của Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận 6, số 28 Phạm Văn Chí, phường 1, quận 6 tới cơ quan làm việc. Gọi cửa và gọi điện thoại vào trong một lúc lâu nhưng không thấy bảo vệ ra mở cửa nên báo cáo với cấp trên.
Sau khi cửa được mở, mọi người vào bên trong phát hiện ông Vũ Duy Miện, nhân viên bảo vệ đêm của BHXH quận 6 đã chết trong tư thế treo cổ ngay cầu thang lên lầu.
Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân, trong đó có nêu lý do tự tử vì mắc phải căn bệnh nan y, đồng thời trong thư ông Miện cũng đề nghị được hiến xác cho y học sau khi chết.
Được biết, nạn nhân có nhà ở cùng địa phương, sau khi nghỉ hưu nạn nhân xin vào trực đêm tại đây để kiếm thêm thu nhập.
Theo T. Tiến
Người lao động