Một cảnh sát bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

Thiếu uý Dũng đang được chữa trị tại bệnh viện
Thiếu uý Dũng đang được chữa trị tại bệnh viện
TPO - Chiều ngày 20/5, trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một cán bộ Công an huyện Krông Năng bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ.

Theo trung tá Tuấn, vào khoảng 17 giờ ngày 19/5, tổ tuần tra của đội CSGT công an huyện Krông Năng làm nhiệm vụ tại xã Cư KLông, huyện Krông Năng phát hiện 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm liền ra hiệu dừng xe, để kiểm tra giấy tờ, xử lí vi phạm.

Hai thanh niên chấp hành đưa giấy tờ rồi bỏ về. Đến 17h40 thì quay lại chửi bới cơ quan chức năng, rồi dùng dao uy hiếp đòi lấy lại giấy tờ.

Thấy đối tượng manh động, Công an huyện Krông Năng dùng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo. Tuy nhiên, đối tượng là Y Sang Niê (SN 1987 – trú tại xã Cư KLông) rất manh động, dùng dao chém thiếu uý Phạm Tiến Dũng gần đứt bàn tay phải.

Ngay sau khi bị chém trọng thương, thiếu uý Dũng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nối lại bàn tay. Hiện sức khoẻ đang dần phục hồi.

Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Krông Năng tiến hành điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.