TP - Ngày 23/11, không thấy cô giáo đến trường, học sinh Lương Thị Thùy Trang đến thăm cô Nguyễn Thị Tuyết Hoa (Trường THPT Bán công Nguyễn Hiền – Duy Xuyên) tại nhà riêng ở thôn Kiệu Châu, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên.
Đến nơi Trang phát hiện cô Hoa đang nằm dưới gầm giường với nhiều vết máu. Cô Hoa được hàng xóm đưa đi bệnh viện với thương tích rất nghiêm trọng cổ bị cắt một vết sâu, nhiều chỗ khác trên cơ thể bị trầy xước.
Đồ đạc trong nhà cô Hoa bị lục tung. Theo nhận định của CA huyện có thể đây là vụ cướp của giết người. Đến nay, cô Hoa vẫn chưa qua cơn nguy kịch.