Một doanh nhân Nhật bị gái bao tống tiền

Một doanh nhân Nhật bị gái bao tống tiền
"Cặp bồ" với cô gái làm ở quán karaoke kém mình đến 40 tuổi, một giám đốc người Nhật Bản đã bị chính tình nhân tống tiền.

Ông Takeshi Ohara (62 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), giám đốc một văn phòng nước ngoài ở Hà Nội, “bắt bồ” với Hoàng Thị Mai (tức Mai My, 22 tuổi) tại một quán karaoke. Hơn 3 năm qua, ông ta quan hệ với Mai theo kiểu “gái bao” (Mai thường xuyên đến ngủ, mỗi lần được  trả từ 1 - 3 triệu đồng).

Thời gian gần đây, phát hiện thấy Mai có bồ trẻ người Việt nên ông Ohara rút lui; thị Mai liền viết một lá thư đe dọa, đòi ông Ohara phải cho tiền để “bồi thường”.

Không được đáp ứng, Mai đã đến nhà ông Ohara lấy trộm chiếc va ly, trong có 800 USD, 7 triệu đồng và hộ chiếu, sau đó đặt điều kiện phải nộp 70 triệu đồng mới trả lại hộ chiếu.

Công an đã bắt quả tang khi Mai đến nhà ông Ohara để lấy tiền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Hoàng Thị Mai về tội “trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.