Bà Rịa-Vũng Tàu:

Một đội trưởng dân phòng chết với nhiều nghi vấn

Một đội trưởng dân phòng chết với nhiều nghi vấn
TP - Tối ngày 22/3, xác anh Bùi Sơn Lâm , 24 tuổi,  Đội trưởng Đội dân phòng thôn Sông Soài, Láng Lớn, Châu Đức ( BR-VT) đã được gia đình đưa từ UBND xã Láng Lớn về nhà để an táng.

Rạng sáng cùng ngày quần chúng phát hiện Đội trưởng dân phòng Bùi Sơn Lâm chết thảm dưới cống thoát nước của thôn cách nhà anh Lâm khoảng 300m.

Ông Bùi Thân cha của anh Lâm cho hay,  khoảng 23 giờ đêm 21/3, ông Nguyễn Hữu Hiệp, quyền trưởng Công an xã Láng Lớn đến nhà báo cho gia đình ông về việc đuổi bắt Lâm về tội chạy xe lạng lách, đánh võng nhưng không bắt được.

Ông Thân cùng gia đình đi tìm thì phát hiện anh  Lâm chết thảm dưới cống nước. Ông Thân nghi ngờ anh Lâm bị công an xã  đánh chết. Khám nghiệm tử thi cho hay  anh Lâm bị gãy xương đùi phải, có nhiều vết bầm ở tay, chân và lưng. Hiện cơ quan chức năng BR-VT đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Lâm.

MỚI - NÓNG