Một lô đất, bảy bản án mới xong

Một lô đất, bảy bản án mới xong
TP - Năm 1989, vợ chồng anh Phạm Thanh Hùng và chị Bùi Thị Thanh (ngụ ấp xã Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang) có việc đi xa nên gửi nhà và 1.656m2 đất cho mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Liên trông coi.

Trước khi rời địa phương đi làm ăn xa, vợ chồng anh Hùng có nợ ngân hàng gần 13 triệu đồng. Năm 1989, Ngân hàng NN&PTNT huyện Hòn Đất hóa giá ngôi nhà sàn bằng gỗ giá 5 triệu đồng và các tài sản khác của anh Hùng, tổng cộng hơn 22 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tâm mua ngôi nhà của anh Hùng do ngân hàng phát mãi trị giá 5 triệu đồng nằm cạnh mé sông, diện tích trên 300m2. Ngân hàng không phát mãi quyền sử dụng đất của vợ chồng anh Hùng. Tuy nhiên, năm 1993 ông Tâm đã kê khai toàn bộ đất của anh Hùng để làm sổ đỏ, trong đó có 904m2 đất nằm cách trục lộ phía đối diện.

Anh Hùng trở về, phát đơn đòi đất. UBND huyện Hòn Đất tại các văn bản số 86 ngày 18-7-2007 và số 85 ngày 7-9-2009 đều xác định: ông Tâm tự kê khai đất, hồ sơ không có văn bản chứng minh, việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Tâm là không đúng đối tượng.

Ngày 10-9-2007, TAND huyện Hòn Đất tuyên chấp thuận yêu cầu của anh Hùng, đề nghị UBND huyện Hòn Đất thu hồi sổ đỏ đứng tên ông Tâm. Ông Tâm kháng án, TAND tỉnh Kiên Giang xử phúc thẩm, chấp thuận kháng cáo của ông Tâm. TANDTC xem xét giám đốc thẩm, tuyên hủy 2 bản án.

TAND huyện Hòn Đất xử sơ thẩm lần hai, chấp thuận yêu cầu của ông Hùng, bác yêu cầu của ông Tâm và TAND tỉnh Kiên Giang xử phúc thẩm lần hai, hủy án sơ thẩm. Lần thứ ba, TAND huyện Hòn Đất xử sơ thẩm, tiếp tục chấp thuận yêu cầu của ông Hùng, đề nghị UBND huyện Hòn Đất thu hồi sổ đỏ cấp cho ông Tâm. Xử phúc thẩm lần thứ ba, bản án ngày 4-3-2011 của TAND tỉnh Kiên Giang, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tổng cộng, vụ việc qua 7 bản án mới xong. Vợ chồng ông Hùng nói, quá mệt mỏi khi theo kiện đòi đất của chính mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG