Một ly rượu, hai mạng người

Một ly rượu, hai mạng người
Đổ ly rượu có mẩu bánh mỳ đi, Đoàn bị cho rằng coi thường người mời nên mâu thuẫn xảy ra. Rời tiệc sinh nhật, hai bên "giáp lá cà" khiến hai người tử vong, một nạn nhân bị thương nặng.

Một ly rượu, hai mạng người

> Lời khai rợn người của những kẻ đào trộm mộ tống tiền

> Một Giám đốc bị truy sát trước cửa nhà

 

Đổ ly rượu có mẩu bánh mỳ đi, Đoàn bị cho rằng coi thường người mời nên mâu thuẫn xảy ra. Rời tiệc sinh nhật, hai bên "giáp lá cà" khiến hai người tử vong, một nạn nhân bị thương nặng.

Một số nghi can tham gia trận huyết chiến sau tiệc sinh nhật. Ảnh: Chế Bắc
Một số nghi can tham gia trận huyết chiến sau tiệc sinh nhật. Ảnh: Chế Bắc.
 

Ngày 15/4, Công an tỉnh Bình Phước đã triệu tập 12 nghi can để điều tra vụ trọng án xảy ra tại thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập. Gần nửa số nghi can là học sinh cấp 3 của huyện.

Theo kết quả xác minh, tối 14/4, một nữ sinh lớp 12 trường THPT Phú Riềng tổ chức sinh nhật tại nhà riêng ở thôn Phú Tân. Trong số khách mời có Trần Hạnh Phúc (Phúc "Bò Cạp", 21 tuổi) và Trịnh Tiến Đoàn (lớp 12, trường THPT Lê Quý Đôn).

Khoảng 20h, Đoàn được Phúc mang rượu sang bàn mời. Do làm rơi mẩu bánh mỳ vào ly rượu, Đoàn đổ đi, định rót ly khác uống đáp lễ. Cho rằng Đoàn coi thường mình, Phúc tát vào mặt anh này nhưng lại trúng người bên cạnh. Được mọi người can ngăn, Phúc và Đoàn ra về.

Hung khí Đoàn dùng đâm chết Phúc và hiện trường vụ huyết chiến. Ảnh: Chế bắc
Hung khí Đoàn dùng đâm chết Phúc và hiện trường vụ huyết chiến. Ảnh: Chế bắc.
 

Ấm ức vì bị Phúc đánh, Đoàn gọi thêm 5 người mang dao, gậy phục ở ngã tư đón đầu nhóm đối thủ. Gặp nhau, sau vài lời thách thức, hai bên lao vào hỗn chiến.

Đoàn đâm 3 nhát xuyên tim Phúc khiến anh này tử vong tại chỗ. Hung thủ sau đó cũng bị người của phía đối phương chém tới tấp, tử vong trên đường đi cấp cứu. Một người tên Hải tham gia trận huyết chiến cũng bị thương nặng.

Theo Chế Bắc
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG