Một nụ hôn, hai mạng người

Một nụ hôn, hai mạng người
Cho rằng đang hôn bạn gái trong phòng trọ thì bị chủ nhà trọ nhìn lén nên Trung và Tiến dùng dao lấy đi 2 mạng người.

Một nụ hôn, hai mạng người

Cho rằng đang hôn bạn gái trong phòng trọ thì bị chủ nhà trọ nhìn lén nên Trung và Tiến dùng dao lấy đi 2 mạng người.

Các bị cáo bình thản sau khi bị tuyên y án tử hình
Các bị cáo bình thản sau khi bị tuyên y án tử hình.

Ngày 29/12, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và y án tử hình đối với 2 bị cáo gồm: Nguyễn Quốc Trung (SN 1974, ngụ đường Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp) và Vũ Công Tiến (SN 1979, ngụ tỉnh Nam Định, cùng tạm trú Q.12, TP.HCM) về tội “giết người”.

Cùng liên quan đến vụ án, tại phiên toà sơ thẩm diễn ra cuối tháng 9/2010, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 2 bị cáo khác là Nguyễn Văn Quang (SN 1973, ngụ Q.Gò Vấp là anh ruột của Trung) 2 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1988, ngụ tỉnh Hà Nam, tạm trú P. An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) 1 năm 6 tháng tù, cùng vệ tội danh “che dấu tội phạm”. Tuy nhiên, sau đó 2 bị cáo này không kháng án.

Được biết, mặc dù có gia đình nhưng Trung là một tay anh chị "có số", khi "đeo bên mình" nhiều tiền án như: trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma tuý… Và trong thời gian cải tạo, Trung được tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh nan y.

Trong thời gian này, Trung gặp, kết thân với Vũ Công Tiến – là một thợ hồ. Sau đó cả 2 ở chung với nhau tại phòng trọ số 13, nhà số 079/1G, tổ 20, khu phố 4, đường Vườn lài, P. An Phú Đông, Q.12) do ông Nguyễn Văn Điệp làm chủ.

Cáo trạng nêu rõ, khoảng 20h đêm 6/7/2009, Trung, Tiến rủ Quang và Nhung đến phòng trọ nhậu nhẹt. Tàn cuộc chơi, vì Quang quá say nên Trung yêu cầu Tiến điều khiển xe gắn máy kè theo Quang đưa về Q. Gò Vấp.

Đôi trai gái còn lại phòng trọ, thấy vắng người nên tâm sự với nhau. Do Trung không đóng cửa phòng nên ông Điệp tình cờ đi ngang qua chứng kiến cảnh tượng Trung ôm hôn Nhung trong phòng. Do đó dẫn đến việc Trung và ông chủ trọ đã cãi vã nhau. Cùng lúc này Tiến cũng về tới.

Cuộc đấu võ mồm nhanh chóng biến thành cuộc ẩu đả khi Trung đấm vào mặt ông Điệp, rồi cùng Tiến chạy qua nhà của ông chủ trọ gần đó để tiếp tục tranh cãi, hỏi tội. Nghe Trung điện thoại bị ăn hiếp, nên Quang cũng quay lại hiện trường.

Trong lúc ông Điệp đang phân bua thì Nguyễn Văn Hương (em ruột của Điệp) vừa về đến nhà, nên nảy sinh cự cãi với Tiến và bị thanh niên này hung hãn tấn công. Ông Hương đang chống đỡ thì từ phòng trọ, Trung cầm dao bấm cùng Tiến xông đến đâm 13 nhát vào lưng, sườn tay… ông Hương.

Ông Điệp đã vào nhà, thấy em trai chạy về và gục ngã ngay trong nhà với vũng máu nên cầm 2 chai bia xông ra ứng chiến, đánh vào đầu làm Trung chảy máu. Trung cầm dao đâm 2 nhát vào bụng, và Tiến bồi thêm 6 nhát dao nữa vào vai, sườn, bụng, tay.. của ông Điệp làm người đàn ông này gục ngay sau đó.

Mặc dù đã hạ sát 2 anh em chủ nhà trọ nhưng Trung, Tiến vẫn hung hăng về phòng trọ xách mã tấu sang nhà ông Điệp đập phá. Sau đó Nhung và Quang đã chở 2 sát thủ trốn khỏi hiện trường.

2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Theo giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, ông Điệp và Hương đều tử vong do “sốc mất máu cấp do đa chấn thương”.

Sau khi lẩn trốn, Điệp và Tiến trốn đi Vũng Tàu để bám víu vào người vợ hờ của Trung đang sinh sống tại đây. Rồi ngay trong ngày 7/7, Tiến bỏ trốn đi Huế.

2 ngày sau khi gây án, Trung bị bắt giữ. Đến ngày 12/7, Tiến cũng đến cơ quan công an đầu thú. Vài ngày sau lần lượt Quang và Nhung cũng đến trình diện.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, ngoài 2 bản án từ hình và án tù dành cho 4 bị cáo trong vụ án, HĐXX còn tuyên Trung và Tiến có nghĩa vụ bồi thường 97 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân. Sau đó Trung, Tiến kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt nhưng HĐXX thuộc TAND tối cao tại TP.HCM vẫn tuyên y án vì nhận định rằng: “2 bị cáo đã ra tay quá dã man, xem thường phát luật, cần nghiêm trị cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội”.

Theo Đ.Đệ
VietNamNet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG