Một sinh viên đâm chết bạn nhậu

Một sinh viên đâm chết bạn nhậu
Rượu ngà ngà say, Thụy và Vũ đánh nhau. Vũ ra xe máy mở cốp xe lấy con dao Thái Lan đâm vào đùi Thụy. Bay lao vào can ngăn nhưng cũng bị Vũ tấn công, dẫn đến tử vong.
Một sinh viên đâm chết bạn nhậu ảnh 1
Ngô Thanh Vũ.

1h30 ngày 14/1, trực ban Công an phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM nhận được tin báo của quần chúng tại trước số nhà 125/2A Lê Văn Thọ xảy ra vụ đánh nhau.

Công an nhanh chóng có mặt kiểm tra nhưng số thanh niên ẩu đả đã giải tán, tại hiện trường chỉ còn lại 2 vũng máu rất lớn.

Xác định nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, Ban chỉ huy Công an phường 11 chỉ đạo tổ chức bảo vệ hiện trường chờ các đơn vị nghiệp vụ đến kiểm tra, mặt khác liên hệ các phòng khám, bệnh viện gần nhất để tìm bị hại.

Cùng thời điểm này, qua liên hệ, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp) thông báo vừa tiếp nhận 2 thanh niên mất máu rất nhiều do vết thương trúng đùi, trong đó 1 người đã tử vong. Xác minh nhanh, nạn nhân tử vong là Chu Bay Bay, còn Nguyễn Tường Thụy, cùng 20 tuổi, tạm trú quận Gò Vấp, vẫn đang hôn mê trong phòng cấp cứu.

Khẩn trương rà soát, Công an quận Gò Vấp đã làm việc với một số đối tượng liên quan để làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, vào trước thời điểm trên, 2 nạn nhân trên nhậu tại quán ốc ở số 125/1 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp cùng với 4 người bạn, trong đó có Ngô Thanh Vũ (21 tuổi, tạm trú quận Gò Vấp) từ 18h ngày 13/1, đến tầm 1h ngày 14/1, trong men say, bất ngờ giữa Thụy và Vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Ngay lúc không ai chú ý, Vũ ra xe gắn máy mở cốp xe lấy con dao Thái Lan đâm vào đùi Thụy. Bay lao vào can ngăn nhưng cũng bị Vũ tấn công trúng động mạch chủ gây thương tích nặng. Hoảng sợ, Vũ gọi điện thoại kêu bạn đến rồi cùng đưa Bay và Thụy đi cấp cứu.

Sau khi đến Bệnh viện 175, Vũ điều khiển xe gắn máy BKS 49N6-9284 bỏ đi. Khẩn trương rà soát, vài tiếng sau đó, Công an phường 11 đã bắt Vũ khi hắn xuất hiện trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp.

Theo tìm hiểu, Vũ là sinh viên ngành Du lịch của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Vũ và Bay học chung trường nhưng do một số vấn đề nên Bay xin nghỉ rồi ra làm nhân viên quán cà phê.

Chiều 13/1, nhóm bạn kéo nhau ra quán nhậu gọi là tiệc liên hoan chia tay cuối năm trước khi về quê đón Tết Kỷ Sửu 2009 với gia đình. Sẵn dịp buổi trưa vừa mới chuộc chiếc xe gắn máy về nên Vũ đồng ý nhập hội. Rượu vào lời ra, tiệc vui bỗng chốc hóa buồn...

Theo P.Kiều
CAND

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.