Một thầy cúng bị đánh đến chết

Một thầy cúng bị đánh đến chết
Ngày 22/10, Vàng Thị Phà (40 tuổi), dân tộc Mông ở tổ dân cư 4, xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức - đã bị nhóm người nhà của Vừ A Xúa trói, dùng roi mây đánh đập, lấy thanh sắt nung đỏ dí vào tai... đến chết.

Nhóm người này làm thế để buộc Vàng Thị Phà phải đuổi “con ma” ra khỏi người Vàng Thị De (vợ Vừ A Xúa).

Trước đó, Vàng Thị De bị bệnh lâu ngày nhưng không được đưa đi bệnh viện mà Vừ A Xúa lại mời thầy cúng Vàng Thị Phà về nhà cúng yểm bùa để “đuổi con ma” đi cho De hết bệnh.

Thầy cúng Phà càng yểm bùa bao nhiêu thì bệnh De càng nặng bấy nhiêu, mà theo Phà, do “con ma” trong người De quá mạnh nên không thể đuổi được.

Theo phó giám đốc Công an tỉnh Đắc Nông Lương Ngọc Lếp, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc này để xử lý hình sự về hành vi giết người do mê tín của nhóm người nhà Vừ A Xúa.

Theo YHán Êban
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.