Một trường hợp bị tra tấn dã man như thời trung cổ

Một trường hợp bị tra tấn dã man như thời trung cổ
TP - Theo nguồn tin từ cơ quan an ninh điều tra (CA tỉnh Nghệ An), cơ quan này vừa phát hiện một người có tên là Trần Minh Dương (SN 1967) bị hành hung dã man hơn cả thời Trung cổ.

Dương có hộ khẩu thường trú tại xã Ngọc Sơn-Đô Lương - Nghệ An.

Dương bị một nhóm côn đồ bắt nhốt và hành hung tại nhà nghỉ có tên là Tam Sơn và Trường Lưu ở bãi biển Xuân Thành- Nghi Xuân - Hà Tĩnh đã 3 tháng nay.

Hai chiếc răng cửa lần lượt bị nhổ, bọn côn đồ còn dùng thép nung lửa rồi xâu qua tai, dùng kìm sắt bọp tai, hai mắt bị đánh bầm dập có dấu hiệu bị móc mắt, chúng còn đổ xăng lên người dọa đốt, dùng búa đinh đập dập mắt cá chân…

Hành hạ xong, chúng cho anh Dương vào bao tải, dùng ô tô đưa đến một con sông ở huyện Kỳ Anh cách Xuân Thành cả trăm km để phi tang.

Tưởng Dương đã chết, các hung thủ bỏ đi, sau đó nạn nhân dạt vào bờ rồi tỉnh lại. Bà con nhân dân gần đó phát hiện liền báo cho Công an Hà Tĩnh đưa nạn nhân cấp cứu ở bệnh viện.

Sau đó, Công an Hà Tĩnh gọi Phòng PC17- Công an Nghệ An đưa Dương ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu và điều trị tại khu điều dưỡng của Bộ Công an.

Một cán bộ công an cho biết: Nhờ có áo mưa kèm theo bao tải nên khi chúng thả nạn nhân xuống sông thì bao tải nổi trên mặt nước. Các điều tra viên nhận định: Đây là vụ cố ý giết người nhưng không thành.

Theo cơ quan Công an, Trần Minh Dương là một trong những mắt xích quan trọng của một vụ án liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý đang được Công an Nghệ An điều tra.

Hiện nạn nhân đang từng bước hồi phục và cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án, tìm bắt các hung thủ và đường dây buôn bán ma tuý của Trần Minh Dương. Những kẻ có ý định giết Dương nhằm xóa dấu vết và bịt đầu mối vụ án mà cơ quan Công an đang điều tra. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.